Thai phụ ôm con thơ xin níu giữ sự sống cho chồng bị ung thư gan
Chồng bị ung thư không tiền điều trị. Lo sợ đàn con thơ sắp phải mồ côi cha, chị Thơm bụng bầu vượt mặt ôm con cầu xin sự sống cho chồng.
29 tuổi, chị Cù Thị Thơm (trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã là mẹ của 3 đứa con thơ (lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất vừa 17 tháng) và đang mang thai ở tháng thứ 6.

Chị Thơm bên người chồng bệnh tật cùng đàn con nhỏ.
Bụng bầu vượt mặt, chị vẫn ngày 2 buổi tranh thủ ra đồng bắt ốc, bắt cua mang về bán để đổi lấy gạo, thức ăn qua ngày cho đàn con và người chồng bệnh tật. Hơn một năm nay kể từ ngày anh Nguyễn Đình Lương (36 tuổi, chồng chị Thơm) bị bệnh hiểm nghèo, gánh nặng đổ dồn lên vai, điều lo lắng nhất của chị Thơm là sự sống của chồng đang bị đe doạ, không tiền cứu chữa.
"Bố chồng vừa mất vì bệnh xơ gan cổ trướng. Tôi bụng mang dạ chửa vừa nuôi 3 đứa con nhỏ vừa lo chồng bị ung thư gan. Bác sĩ nói bệnh của anh ấy đã quá nặng, phải nhập viện để vào hóa chất mới có cơ hội kéo dài sự sống nhưng nhà nghèo quá, không biết trông chờ vào đâu để tiếp tục vay mượn nữa rồi.
Hơn một năm qua, để có tiền chạy chữa cho chồng, cho bố chồng, tôi đã vay mượn trên 200 triệu đồng rồi. Giờ tôi biết làm sao để cứu chồng, để đàn con nhỏ không phải sống cảnh mồ côi đây?", chị Thơm nghẹn lời.

Anh Lương bị bệnh ung thư gan và từ chối điều trị.
Tháng 10/2023, chị Thơm vừa sinh đứa con thứ 3 được mấy ngày thì đau đớn khi nhận hung tin người chồng đang làm phụ hồ ở Bình Thuận phát hiện bị ung thư biểu mô tế bào gan. Anh Lương sau đó được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị và phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau phẫu thuật, vì hoàn cảnh khó khăn, anh xin chuyển về quê nhà điều trị.

3 đứa con của vợ chồng chị Thơm (lớn nhất vừa 9 tuổi, nhỏ vừa 17 tháng tuổi).
"Nửa năm nay, khối u tái phát, bác sĩ chỉ định vào hóa chất để ngăn chặn sự phát triển của khối u cũng như tế bào ung thư nhưng tôi không vay được tiền, đành từ chối điều trị, về nhà tìm thuốc nam uống cầm chừng sự sống qua ngày.
Thương vợ đang mang thai, đàn con thì đứa còn bồng ẵm trên tay, đứa chưa kịp chào đời, tôi sao yên lòng được. Giờ tôi sợ chết lắm. Tôi sợ đàn con chưa kịp lớn đã phải sống cảnh mồ côi", anh Lương nghẹn lời.


Gia đình chị Thơn có hoàn cảnh khó khăn.
Hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm cũng không có đất ruộng trồng lúa, anh Lương phải xa nhà thường xuyên, xin làm phụ hồ để nuôi cả gia đình. Chị Thơm bụng mang dạ chửa chăm 3 đứa con Nguyễn Đình Huy Tuấn (9 tuổi, học lớp 3), Nguyễn Tuệ Lam (7 tuổi, học lớp 1) và Nguyễn Hạnh An (17 tháng) nhưng vẫn tranh thủ ngày ngày ra đồng bắt ốc, bắt cua bán. Hôm nào may mắn bắt được nhiều, chị cũng kiếm được 50.000- 70.000 đồng, ít thì được 20.000-30.000 đồng để mua gạo, thức ăn cho cả gia đình.

Anh Lương thương đàn con chưa kịp lớn phải chịu cảnh mồ côi.
Ông Trần Văn Trinh- Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thanh cho biết, gia đình chị Thơm thuộc hộ cận nghèo của xã. Chị Thơm nuôi 3 đứa con nhỏ lại đang mang thai nên chưa thể đi làm. Anh Lương là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình thì nay lại mắc ung thư khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Gia đình chị Thơm thuộc hộ cận nghèo của xã.
"Nhiều tháng nay, vì không có tiền nhập viện điều trị nên anh Lương đành về nhà chấp nhận số phận. Bố ruột anh Lương cũng vừa mất vì bệnh gan. 3 con nhỏ, người mẹ già, vợ mang thai giờ không biết trông chờ vào ai, cám cảnh vô cùng.
Địa phương, bà con trong xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Sự sống của anh Lương cũng như tương lai của 3 đứa trẻ đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Trinh chia sẻ.

Chị Thơm bụng bầu vượt mặt ôm con nhỏ cầu xin sự sống cho chồng.
Chiều muộn, gió lạnh lại về, chị Thơm vẫn lội bì bõm giữa ruộng, mặt mũi, chân tay chị lấm đầy bùn đất. Chị hy vọng kiếm thêm mớ ốc, cua để bán, kiếm tiền mua lạng thịt lợn về nấu cháo bồi dưỡng cho chồng.
"Đã nhiều ngày nay anh ấy không ăn uống gì, cứ nằm thở dài trên giường, nhăn nhó than đau quanh bụng. Tôi sợ anh ấy chết, đàn con sẽ bơ vơ. Mong các bác, các cô thương hoàn cảnh, kéo dài sự sống để đàn con của tôi lớn thêm một chút nữa, để đứa trẻ trong bụng chào đời được nhìn thấy mặt cha", chị Thơm nghẹn ngào khẩn cầu.
Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Thơm xin gửi về địa chỉ: Chị Cù Thị Thơm, xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản của chị Cù Thị Thơm: 0988328543, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0988328543.