BÀI GỐC Chuyện chàng rể tìm cách "ứng phó" với bố vợ

Chuyện chàng rể tìm cách "ứng phó" với bố vợ

Khi biết mình đối xử với nhà vợ thật tệ nên tôi quyết định thay đổi, song không ngờ lại khó như vậy.

4 Chia sẻ

Tâm tình mẹ bầu: Hạnh phúc, lo sợ và cũng không ít nước mắt nhưng luôn biết ơn vì con đã đến với thế giới này

AMT, VIDEO: TUẤN TÙNG, HALEY,
Chia sẻ

Thế giới có muôn vàn niềm vui, nhưng hạnh phúc của những người mẹ luôn chỉ đơn giản là con ngoan khỏe.

"Lần đầu tiên biết mình có bầu, cảm giác khó tả lắm em. Hạnh phúc rồi lại lo đủ thứ, từ việc con không khỏe, mình chưa có đủ kỹ năng và kiến thức để làm mẹ, đến những điều nhỏ nhặt như không biết mình có đi quá nhanh hay ăn quá nhiều hay không."

Có lẽ chính vì những cảm xúc trái ngược đan xen ấy mà với phụ nữ, lần đầu được chạm vào thiên chức làm mẹ luôn là kỷ niệm đáng nhớ nhất. 

Đã từng không may để vuột mất cơ hội chào đón em bé đầu tiên, đã từng trải qua nhiều cuộc sinh nở,... là câu chuyện của 4 người phụ nữ trong video mà aFamily.vn đã thực hiện dưới đây.

MONG ƯỚC CỦA MẸ

Mang thai lần thứ 5, chị Hằng chia sẻ: "Thực ra lần nào biết tin có bầu mình cũng rất vui mừng, nhưng cảm giác không còn lo sợ như ngày xưa nữa, chắc vì mình cũng có nhiều kinh nghiệm mang bầu và nuôi con rồi."

Tâm tình mẹ bầu: Hạnh phúc, lo sợ và cũng không ít nước mắt nhưng luôn biết ơn vì con đã đến với ba mẹ! - Ảnh 2.

Chị Hằng là người được khá nhiều chị em yêu thích và biết đến với nickname Hằng Túi

Trong khi đó, Diệu Trang lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn: "Chúng mình đã từng mất một bé vào năm ngoái nên khi con đến với mình lần này, mình có cảm giác hoang mang, lo sợ nhiều hơn là vui mừng.

Mình không mong con sẽ trở thành một người vĩ đại, chỉ cần con luôn bình an. Vợ chồng mình biết ơn vì con đã đến với chúng mình!"

Tâm tình mẹ bầu: Hạnh phúc, lo sợ và cũng không ít nước mắt nhưng luôn biết ơn vì con đã đến với ba mẹ! - Ảnh 3.

Diệu Trang (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về lần đầu mang bầu, chị Phương cho biết: "Mình đọc rất nhiều sách và cũng tham khảo ý kiến của bác sĩ, bạn bè về việc chăm sóc em bé. Mình có thai bé gái nên mong rằng sau này, con sẽ là một cô gái xinh đẹp và luôn tự tin vào bản thân."

Còn Liên - Mẹ bầu đang sống ở Mỹ hào hứng kể rằng từ khi biết mình có em bé, nhà của chị bắt đầu trở nên chật hơn vì anh chị đã sắm đầy đủ các vật dụng cho bé. "Có con trong mùa dịch Covid-19 thế này, mình thực lòng không mong gì hơn ngoài việc con chào đời khỏe mạnh." - Chị Liên chia sẻ.

Tâm tình mẹ bầu: Hạnh phúc, lo sợ và cũng không ít nước mắt nhưng luôn biết ơn vì con đã đến với ba mẹ! - Ảnh 4.

Chị Liên cùng ông xã (Ảnh: FBNV)

Trong quá trình mang bầu, cơ thể của người phụ nữ luôn có nhiều thay đổi và cũng không thể tránh được những lúc mệt mỏi, khó chịu. Nhưng chắc hẳn cũng giống như 4 bà mẹ trong cuộc phỏng vấn này, người mẹ nào cũng đều thấy biết ơn vì con đã đến với mình. Bởi như chúng ta vẫn thường nói: "Con cái chính là lộc trời cho."

Mong rằng các mẹ bầu sẽ luôn thật khỏe mạnh và vui vẻ trong suốt quá trình mang thai, dẫu vẫn còn đó chút lo lắng hay hoang mang khi lần đầu tiên chạm vào thiên chức. Nhưng hãy cứ thoải mái thôi, vì các mẹ đã rất mạnh mẽ và dũng cảm rồi!

Tâm tình mẹ bầu: Hạnh phúc, lo sợ và cũng không ít nước mắt nhưng luôn biết ơn vì con đã đến với ba mẹ! - Ảnh 5.

 

Chia sẻ