BÀI GỐC Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Tôi nhìn một lượt rồi tức giận xé tờ giấy đi.

16 Chia sẻ

Sau khi chồng cũ mất, tôi đề nghị vợ mới của anh ấy rời khỏi ngôi nhà của tôi, nào ngờ cô ấy đưa ra lời gợi ý "béo bở"

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi thật sự chưa hiểu rõ về con người Hân, nếu nghe theo lời cô ấy, tương lai tôi có bình yên không đây?

Trước khi lấy chồng, tôi đã mua được một ngôi nhà khang trang. Sau cưới nhau, chúng tôi về đó sống và không phải mua nhà nữa. Cứ nghĩ "an cư lạc nghiệp", từ đây vợ chồng tôi không phải lo lắng chuyện nhà cửa, tiền làm ra để nuôi con ăn học nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ.

Suốt 5 năm, tiền tiết kiệm của chúng tôi kiếm được để chữa trị vô sinh cho tôi. Nhiều lần hi vọng rồi lại thất vọng làm tôi mệt mỏi vô cùng. Chồng rất thương vợ và luôn ở bên động viên an ủi, anh chưa bao giờ nói lời hắt hủi hay bỏ rơi tôi. Nhưng mẹ anh ấy thì luôn hối thúc chúng tôi sớm có con vì anh là trai 1 là cháu đích tôn.

Vài lần tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký vào để giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng tôi đành phải chọn giải pháp là để lại tờ đơn ly hôn và chuyển chỗ làm đi thật xa, ngôi nhà của tôi vẫn để anh sử dụng. Bởi lúc ấy tôi nghĩ thu nhập của anh thấp, sống ở giữa thành phố lớn mà không có nhà cửa đàng hoàng sẽ khó có thể tìm được người vợ ưng ý. Thế nên tôi để anh sử dụng ngôi nhà và chưa có ý nghĩ lấy lại.

Dù ở cách xa chồng cũ cả 1000 cây số nhưng tôi vẫn biết được tin tức về anh qua người em họ. Sau khi tôi bỏ đi, anh nộp đơn ra tòa và ly hôn vắng mặt. Anh có bạn gái mới và cô ấy mang thai rồi 2 người mới cưới nhau. Họ có 1 đứa con trai kháu khỉnh và gia đình yên ổn hạnh phúc được 6 năm.

Sau khi chồng cũ mất, tôi đề nghị vợ con anh ấy rời khỏi ngôi nhà của tôi, nào ngờ cô ấy đưa ra lời gợi ý "béo bở" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 tháng trước, chồng cũ của tôi mất do tai biến và tôi cũng về dự tang. Nhìn cảnh vợ anh ấy khóc ngất bên linh cữu là tôi hiểu cô ấy yêu anh rất nhiều. Tuy anh ấy không còn là chồng nữa nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ thương anh, vì thế tôi cũng không thể kìm nước mắt.

Chồng cũ mất, đã đến lúc tôi phải lấy lại ngôi nhà của mình, không thể để vợ mới của anh ấy chiếm dụng được. Tuần vừa rồi, tôi về và nói rõ chủ nhân của ngôi nhà. Lúc đầu Hân (tên vợ chồng cũ của tôi) không tin, chỉ đến khi đưa ra cuốn sổ đỏ đứng tên mình tôi thì cô ấy mới ngã ngửa.

Tôi khuyên Hân đưa con về nhà chồng hoặc ra ngoài thuê phòng trọ, còn ngôi nhà trả lại cho tôi. Hân suy nghĩ 1 lát rồi nói:

"Qua đám tang chồng em, em thấy chị còn rất nhiều tình cảm với anh. Anh đi rồi nhưng để lại cho chúng ta 1 đứa con giống y đúc anh ấy. Chị không thể làm mẹ, tương lai về già cần 1 chỗ nương tựa. Hay chị nhận con trai em là con nuôi, chị chuyển công việc về gần đây làm và chúng ta cùng nhau nuôi bé lớn lên".

Lời gợi ý của Hân làm tôi rất bất ngờ và mong chờ. Cả năm nay, tôi đã nghĩ đến chuyện nhận con nuôi để có chỗ gửi gắm tuổi xế chiều. Tôi có nên nghe theo lời Hân không?

Chia sẻ