BÀI GỐC Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Tôi nhìn một lượt rồi tức giận xé tờ giấy đi.

7 Chia sẻ

Đưa vợ đi biển, nhìn cô ấy trong bộ bikini siêu xinh mà bỗng dưng tôi sợ hãi, về nhà quyết định ly hôn

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Vợ đã khóc và nói rằng tôi không tin tưởng cô ấy.

Tôi 29 tuổi, làm bên ngành công nghệ, thu nhập tốt, bản thân có ngoại hình tốt (178cm, nặng 75kg), nhưng có một điều khiến tôi luôn cảm thấy tự ti, đó là tôi yếu sinh lý. Dù đã cố gắng chấp nhận điều đó, nhưng nó luôn là một gánh nặng trong tâm trí tôi, nhất là khi tôi lấy được một người vợ xinh đẹp như Nga. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều lo sợ cô ấy sẽ tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác. Tôi đã chiều chuộng vợ hết mực, nhưng liệu điều đó có đủ để giữ cô ấy bên mình?

Một lần, tôi đi tiệc cuối năm công ty với vợ, mặc dù khi đứng cạnh nhau, tôi cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi, nhưng khi nhìn những người đàn ông khác nói cười với vợ, tôi lại thấy lo lắng và sợ hãi. Tôi luôn sợ cô ấy thấy họ hấp dẫn hơn mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy ghen tuông vô cùng, nhưng tôi phải cố nén trong lòng.

Một ngày nọ, vợ tôi gặp lại một người bạn cũ ở một quán cà phê. Tôi đã đi cùng cô ấy, nhưng khi thấy họ trò chuyện vui vẻ, tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa. Tôi không thể ngồi yên nên đã đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh.

Khi quay lại, tôi nghe thấy họ cười nói gì đó, tôi thấy có tên tôi trong đấy. Thế là tôi suy nghĩ miên man, liệu có phải vợ kể điều gì đó hài hước về tôi khiến người bạn phá lên cười? Cô ấy có tiết lộ chuyện tôi bề ngoài thì đàn ông, cao to khỏe mạnh nhưng thực chất sức khoẻ lại bất ổn?

Đưa vợ đi biển, nhìn cô ấy trong bộ bikini siêu xinh mà bỗng dưng tôi sợ hãi, về nhà quyết định ly hôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không ngừng suy nghĩ, không ngừng đặt ra những tình huống bi quan đó. Kết quả, tôi đã ngồi ở một góc chờ tới khi vợ gọi điện mới đi ra. Về nhà, tôi bị vợ trách là bất lịch sự, đang ngồi nói chuyện lại bỏ đi. Nhưng tôi không thể nói cho vợ biết về nỗi sợ hãi trong lòng tôi.

Cuối tuần trước, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển. Tôi tưởng rằng đây sẽ là cơ hội để chúng tôi gần gũi hơn. Nhưng khi đến nơi, tôi lại thấy mình không thể tận hưởng kỳ nghỉ. Vợ tôi bước ra bãi biển với bộ bikini siêu xinh, tôi thấy ánh mắt những chàng trai khác nhìn cô ấy đăm đăm. Tôi nửa tự hào vì mình có vợ đẹp, nửa lại sợ rằng có người tán tỉnh vợ và vợ tôi gặp ai đó hấp dẫn hơn tôi. Thế nên tôi đã yêu cầu vợ mặc kín đáo hơn khiến cô ấy nổi khùng lên. Tôi cảm thấy như mình đã thất bại trong việc làm cho cô ấy hạnh phúc.

Khi trở về nhà sau chuyến đi đó, tôi không khống chế được cảm xúc nên đã tranh cãi với vợ. Tôi đã nói ra tất cả những lo lắng và tự ti của mình. Tôi hỏi vợ liệu cô ấy có đang nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc ở người khác không? Cô ấy đã khóc và nói rằng tôi không tin tưởng cô ấy. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng, sau rồi tôi đã quyết định rằng có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất để tôi không phải sống trong nỗi lo sợ này nữa.

Vài ngày sau, tôi đã đưa ra tờ đơn ly hôn, cô ấy đã im lặng một lúc lâu. Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Em đã biết rằng anh luôn lo lắng và tự ti. Nhưng em yêu anh vì những điều khác, không chỉ vì tình dục. Em không muốn rời xa anh”. Những lời nói của cô ấy khiến tôi sững sờ. Cô ấy bình thản xé bỏ tờ đơn ly hôn tôi đã viết rồi ôm tôi an ủi. Có lẽ tôi đã quá đa nghi nên dù đang sống hạnh phúc mà tôi không biết tận hưởng. Có ai ở hoàn cảnh của tôi, xin cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ