BÀI GỐC Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Tôi nhìn một lượt rồi tức giận xé tờ giấy đi.

9 Chia sẻ

Đi ăn nhà hàng gặp chị dâu cũ, tôi liền rút 1 triệu nhét tay chị, khi ra về, chị chạy theo đưa lại cho tôi 10 triệu

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi không ngờ chị dâu cũ lại đưa cho mình một số tiền lớn như vậy. Nhưng lời nhắn kèm theo lại khiến tôi nổi điên.

Chị dâu cũ của tôi tên Ngọc. Chị ấy làm nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ đủ chi tiêu thôi. Vậy nên chị mới bị chồng coi thường, có việc gì không hài lòng là mắng vợ sa sả. Hồi anh chị còn sống chung, chị Ngọc kể, dù lương chồng hơn 40 triệu nhưng mỗi tháng chỉ đưa chị 10 triệu thôi. Chi tiêu thiếu đủ gì thì chị tự lo liệu. Tháng nào con bệnh, chị lại phải vay tiền tôi hoặc anh chị chứ chồng không đưa thêm. Anh ấy để dành tiền mua xe ô tô, mua thêm mảnh đất ở ngoại ô.

Sống không nổi với một người chồng vừa keo kiệt vừa coi thường vợ, chính chị Ngọc chủ động ly hôn. Bố mẹ tôi thương con dâu nhưng cũng không thể can ngăn được. Hậu ly hôn, chị Ngọc rời khỏi nhà, đem theo 500 triệu tiền chia tài sản. Bố mẹ tôi thương cháu quá, cho chị thêm 200 triệu nữa. Chị dùng tiền đó, xây căn nhà, đủ để 3 mẹ con sống với nhau. 

Thời gian đầu, tôi còn hay lui tới hỏi thăm cuộc sống của 3 mẹ con chị. Sau thì tôi cũng bận việc nên giãn dần. Từ Tết đến nay, tôi chưa ghé thăm chị Ngọc lần nào. Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thì chị nói cuộc sống vẫn ổn.

Đi ăn nhà hàng gặp chị dâu cũ, tôi liền rút 1 triệu nhét tay chị, khi ra về, chị chạy theo, đưa lại cho tôi 10 triệu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm qua, tôi đi ăn nhà hàng với mấy người đồng nghiệp. Ở đây, tôi bất ngờ khi gặp chị Ngọc. Chị ấy làm phục vụ ở nhà hàng. Chị tâm sự, bảo công việc ban ngày không đủ để 3 mẹ con sống, các con thì càng lớn càng tốn kém nên chị phải đi làm thêm. Xót cháu, tôi rút 1 triệu đưa cho chị, bảo đem về đóng tiền học cho cháu. Rồi có lương, tôi sẽ chuyển khoản thêm cho chị ít tiền để chi tiêu.

Khi nhóm chúng tôi ra về, chị Ngọc chạy theo, đưa cho tôi một số tiền lớn. Chị nói đây là 10 triệu, chị nhờ tôi gửi cho anh trai. Tôi ngạc nhiên hỏi tiền gì thì chị bảo 2 tháng trước, con gái nhỏ bị bệnh, nằm viện nửa tháng. Chị không có tiền nên gọi điện hỏi mượn chồng cũ. Anh tôi chuyển cho chị 10 triệu. Tuần trước, anh ấy mới gọi điện đòi tiền mà chị chưa có tiền để trả. Giờ gặp tôi, chị xin ứng trước 2 tháng lương để gửi tôi đem về cho chồng cũ luôn.

Nghe chị kể mà tôi tức sôi gan. Anh tôi đúng là gã đàn ông tồi mà. Sao anh ấy có thể sống tệ bạc với vợ con như vậy chứ? Đã không chu cấp thì thôi, lại còn nhẫn tâm đòi lại tiền chữa bệnh của con. Cầm 10 triệu về, tôi chưa đưa cho anh trai. Cứ thấy mặt anh ấy, tôi lại tức giùm chị Ngọc. Có nên đưa tiền này cho anh trai tôi không? Hay đưa lại cho chị dâu cũ đây?

Chia sẻ