Dọn dẹp nhà, thấy tờ giấy vo tròn vứt trong sọt rác ở phòng làm việc của chồng, tôi mở ra xem rồi giận dữ dẫn con về nhà ngoại
Tôi đã sống hết lòng hết dạ với chồng. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?
Trước khi đến với chồng, tôi từng có một cuộc tình kéo dài 5 năm. Lúc đó, chúng tôi đã đính hôn rồi nhưng người yêu cũ đưa ra những yêu cầu quá phi lý nên tôi đã trả sính lễ, hủy hôn. Tính tôi rất dứt khoát, sống lý trí chứ không thích dùng dằng trong chuyện tình cảm.
Hủy hôn được nửa năm thì tôi quen chồng mình. Thấy hợp tính nhau nên chúng tôi tổ chức đám cưới chỉ sau vài tháng tìm hiểu ngắn ngủi. Rồi tôi nhanh chóng có bầu, sinh con trai đầu lòng ngay trong năm tổ chức đám cưới.
10 năm trôi qua, tôi sống hết lòng với chồng và gia đình chồng. Chồng tôi là người khô khan, cộc tính, không thích bị vợ cằn nhằn. Hiểu tính anh nên dù có khi chồng sai rành rành, tôi cũng nhẫn nhịn cho qua.

Ảnh minh họa
Hôm thứ 7, tôi dọn dẹp nhà cửa và vô tình thấy một tờ giấy bị vo tròn, vứt ở sọt rác trong phòng làm việc của chồng. Tôi định vứt đi thì dòng chữ "Kết quả xét nghiệm ADN" đập vào mắt. Tôi mở ra đọc thử và bàng hoàng khi biết chồng đã lén dẫn con trai lớn đi xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm huyết thống là cha - con nên anh mới vo tròn, vứt luôn vào sọt rác. Thời điểm xét nghiệm là một tuần trước.
Tôi bật cười chua chát. Hóa ra, bao năm qua, chồng vẫn luôn nghi ngờ tôi và con. Chắc anh nghĩ con trai không phải máu mủ của mình nên mới làm chuyện điên rồ này.
Trưa hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm như thường lệ. Nhưng tôi không nấu ăn nữa, chỉ đặt sẵn tờ giấy kia trên bàn. Anh ấy vẫn bình thản bảo là chỉ làm xét nghiệm cho yên tâm thôi, sau này chia tài sản khỏi sợ bị nhầm cho người khác. "Cũng do em yêu người cũ đến 5 năm, ai biết giữa 2 người có chuyện gì mờ ám hay không?". Chồng tôi còn chốt hạ câu cuối như vậy.
Tôi đưa luôn đơn ly hôn, bảo chồng ký vì tôi không thể chấp nhận bị chồng coi thường, xúc phạm. Việc anh nghi ngờ vợ đã làm tôi tổn thương nặng nề, tôi không thể bỏ qua, tha thứ được.
Nói rồi tôi bỏ về nhà ngoại. Chiều đón con, tôi chở 2 đứa về nhà ngoại luôn một thể. Chồng có sang xin lỗi nhưng tôi vẫn không trở về.
Bố mẹ lại khuyên tôi nên tha thứ vì dù sao chúng tôi cũng còn 2 đứa con. Không thể nói chia tay là chia tay ngay được. Vả lại anh cũng hối lỗi rồi thì nên tha thứ cho chồng một lần. Tôi đau đầu thật sự, không biết nên quyết định như thế nào mới đúng?