Có lẽ chỉ những người phụ nữ vừa sinh con mới thật sự hiểu khung cảnh ấy.
Thời gian ở cữ nhạy cảm với phụ nữ đến mức, ai tốt với mình thì họ luôn nhớ ơn nhưng ai xấu với mình, họ cũng khắc cốt ghi tâm đến muôn đời.
Nhiều người nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu quá nặng nề, như thể lúc nào cũng phải phân định thắng thua, vạch ranh giới cho rõ ràng mới yên tâm.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chị lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, vừa nhìn dưới ánh đèn mờ vừa nhẹ nhàng đọc...
Khi nghe những lời đó, tôi thực sự rất buồn và hoang mang. Tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình sai ở đâu vậy?"
Sản phụ nên ở cữ với ai trong giai đoạn nhạy cảm này?
Mình từng nghĩ: "Ở cữ kiểu xưa là cổ hủ, mình hiện đại mà, cần gì phải kiêng nhiều đến vậy"? Nhưng đến giờ, sau gần 1 năm sinh con, mỗi lần trở trời là cơ thể lại nhắc: "Gái yêu à, gái đã quá chủ quan rồi…".
Cơm ở cữ người Hoa thường ăn món gì?
Sau sinh tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi mẹ chồng bắt kiêng cữ kiểu cổ hủ, cả tháng chỉ ăn thịt nạc rau ngót, kiêng không được tắm gội.
Lúc đầu em chê nhà xa công ty, mãi mới chịu ở lại. Vậy mà nửa năm rồi, con bé vẫn không có ý định ra ngoài ở.