Lấy phải ông chồng "đo chai nước mắm, đếm củ dưa hành", vợ trẻ kêu trời vì mỗi ngày chỉ được phát 100k chi tiêu

Chím NF,
Chia sẻ

Câu chuyện này lại một lần nữa chứng minh rằng "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" và chẳng may gặp phải người chồng thế này thì đúng là đi vào ngõ cụt rồi.

Nhiều người vẫn hay bảo, "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Mặc dù có ý kiến cho rằng ngày nay xã hội càng phát triển, người phụ nữ càng thông minh và tự lập thì ý kiến này không còn đúng nữa. Thế nhưng với phụ nữ Á đông, điều này dường như vẫn còn khá phổ biến bởi quan điểm đàn ông là trụ cột trong gia đình. 

Tuy nhiên, trụ cột gia đình mà quản lý đến việc chi tiêu từng bữa ăn như thế này thì có vẻ không đúng lắm. Nếu không tin, câu chuyện của vợ trẻ dưới đây chính là một ví dụ.

"Mọi người cho em lời khuyên với ạ

Chuyện là vợ chồng em trước khi cưới có bàn với nhau là sau này tiền bạc trong gia đình chồng em quản hết với lý do chồng em lớn tuổi biết cân nhắc chi tiêu hợp lý hơn (chồng em hơn em 6 tuổi, em 22 tuổi) nên em cũng vui vẻ đồng ý. Sau này cưới về em mới biết chồng em nổi tiếng tiết kiệm chi li, trong gia đình dòng họ ai cũng biết. Thời gian đầu mới cưới sáng chồng em đưa em 200k để ăn sáng, đổ xăng đi làm gần hết lại đưa thêm, mà 200k có khi em tiêu gần cả tuần. Lúc đấy do công việc về muộn nên chuyện ăn uống tụi em gửi tiền cho bà nội kế bên nhà nấu rồi tới bữa qua ăn.

Vài tháng sau công việc em thu xếp được em đi chợ nấu ăn cũng là lúc chồng em siết chặt chi tiêu hơn, không để em cầm nhiều tiền nữa. Mỗi ngày đưa 100k để ăn sáng và đi chợ nấu ăn, tối về kiểm tra em còn bao nhiêu tiền thừa, tiêu những gì mua cái gì hết bao nhiêu. Thật sự lúc này em cảm thấy khó chịu vô cùng có hôm đi làm trong người có 50k ăn sáng xong còn 30k chiều làm về em mang bầu, đói bụng muốn ăn cũng không dám tại phải đi chợ. Mà nói thật 30k em cũng không biết phải mua gì, cứ mua đại cái gì đó rồi về cho xong.

Lấy phải ông chồng đo chai nước mắm, đếm củ dưa hành, vợ trẻ kêu trời vì mỗi ngày chỉ được phát 100k chi tiêu - Ảnh 1.

Chia sẻ của người vợ trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Tự cảm thấy không ổn em có nói chồng: "Em muốn được dùng tiền riêng, lương ai người đó dùng, chi tiêu gia đình thì mình bàn lại". Thế là chồng em không đồng ý với rất nhiều lý do và nói như tát nước vào mặt, em không nói lại được nên mọi chuyện lại như cũ. Mà đụng tới tiền là em lại khó chịu trong người muốn mua cái gì em cũng đắn đo mãi mới dám mở miệng nói.

Cưới nửa năm em chỉ mua đc đôi giày với bộ đồ ngủ thôi. Từ lúc chưa cưới tới giờ anh chưa từng tặng em món quà nào cả bất kể dịp gì. Chồng em nói anh ấy là người khô khan không biết lãng mạn hay gì hết nên em thích gì tự mua, nhưng tiền thì ảnh giữ hết mua gì thì phải nói anh ấy mới đưa, hợp lý cần thiết mới được mua. Tụi em cãi nhau suốt vấn đề tiền bạc, anh ấy nói em quan trọng tiền bạc. Nhưng em không hề như vậy em chỉ tự dùng tiền của mình làm ra thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?

Hiện tại em mới sinh xong. Trong thời gian sinh thì em không có lương nên không còn gây nhau chuyện tiền bạc nữa vì mẹ em nuôi em và con hoàn toàn từ tiền ăn vặt tới tiền sữa bỉm cho con. Chồng cũng không có phụ giúp hay ý định phụ giúp gì cả vì thấy im re không hó hé gì cả. Giờ em chuẩn bị về lại nhà chồng và đi làm. Ai cho em lời khuyên về vấn đề tế nhị này đi ạ! Hay có cách nào chỉ giùm em với, em không được khôn khéo nên lúc nào cãi nhau em cũng thua hết ạ."

Vấn đề chi tiêu trong nhà luôn là đề tài thu hút sự chú ý của các chị em. Chính vì vậy ngay sau khi đăng tải, bài viết được rất nhiều người quan tâm và bình luận. Phần đông các ý kiến đều cho rằng, ông chồng này quá keo kiệt, không xứng đáng làm đàn ông:

"Người ta bảo phụ nữ là nội tướng trong nhà mà. Mình cứ thấy nhà nào chồng giữ tiền là mình thấy chồng đàn bà rồi. Gia đình đó sau ắt sẽ có vấn đề", bạn D.N.

"Trên đời này sợ nhất phải gặp hai loại chồng: một là thích giữ tiền, hai là thích đưa tiền mẹ giữ", mẹ T.M.T nhận xét.

"Gặp phải người chồng "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" thế thì chóng chết vì ức lắm. Tiền làm ra không đc tiêu thì em lấy chồng làm gì em ơi. Đến con mình cũng không muốn bỏ tiền ra thì hoá ra lấy vợ lãi quá, em còn không bằng đứa osin với đứa đẻ thuê à", mẹ H.Y. gay gắt hơn.

Lấy phải ông chồng đo chai nước mắm, đếm củ dưa hành, vợ trẻ kêu trời vì mỗi ngày chỉ được phát 100k chi tiêu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Rất nhiều ý kiến cho rằng việc chị vợ đưa tiền lương cho anh chồng là sai ngay từ đầu. Vì vậy bây giờ nếu đi làm lại thì tuyệt đối không được tái hiện lại việc này nữa:

"Sao chị dại quá vậy? Mình làm chồng cũng làm, tiền ai nấy giữ chứ mắc gì đưa cho chồng? Chồng mà đòi giữ tiền là vợ hết có tiền dùng rồi", mẹ H.N. viết.

"Bạn giữ lương của mình đi, tiền sinh hoạt phí (ăn uống, điện nước, bỉm sữa...) chia đôi. Chứ như hiện giờ không thể sống cả đời với người đó đâu. Còn nếu không được thì xác định chia tay bạn ạ. Lựa chọn cho mình một cuộc sống tự chủ", mẹ Đ.H.N. khuyên nhủ.

Và trong số những bình luận lên án anh chồng thì vẫn có một vài ý kiến khách quan hơn: "Được cái này thì mất cái kia. Với anh chồng này thì nhà hiếm khi nào rơi vào cảnh túng quẫn và chắc chắn trong nhà luôn có sẵn tiền dự phòng cho mọi trường hợp. Còn với những người rộng rãi chi tiêu thoải mái, được tiếng với dòng họ thì lại hay rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, vay đầu này đắp đầu nọ. Tuy nhiên với anh chồng này thì đúng là chi li quá. Em làm không ra tiền thì thua thiệt, chứ em làm ra tiền thì sao lại phải chịu cảnh thế này?"

Hiện những dòng tâm sự chia sẻ của người vợ vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người đọc.

Chia sẻ