Tổng thu nhập 25 triệu/tháng, vợ chồng son chưa con cái chi tiêu hết 18 triệu, dân tình người kêu hoang người đồng cảm

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Khi bị chồng hỏi đã chi tiêu những gì mà hết tận 18 triệu, cô vợ trẻ không khỏi bối rối đành lên hỏi ý kiến chị em. Nhưng hội chị em lại nói thế này…

Thông thường trong gia đình, người nắm giữ vai trò "tay hòm chìa khóa" là người phụ nữ. Đơn giản vì phụ nữ sẽ là người đi chợ bếp núc cơm canh cho cả nhà, cũng là người giỏi hơn trong việc cân nhắc thu chi xem món nào hợp lý, món nào không.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chị em sau khi cầm tiền của gia đình lại không được sự tín nhiệm từ chồng vì… vung tay quá trán. Chẳng hạn như câu chuyện từ người vợ trẻ tên T.A đăng tải trên một nhóm kín dành cho phụ nữ như sau:

Tổng thu nhập 25 triệu/tháng, vợ chồng son chưa con cái chi tiêu hết 18 triệu, dân tình người kêu hoang người đồng cảm - Ảnh 1.

Vợ trẻ bối rối không biết lý giải việc chi tiêu như thế nào khi bị chồng hỏi bất ngờ.

Theo như lời tâm sự của T.A thì vợ chồng chị có tổng thu nhập rơi vào khoảng 25 triệu/tháng, cuối mỗi tháng cộng sổ lại thì số tiền chi tiêu đã lên tới 18 triệu đồng. Bất ngờ trước số tiền quá lớn trong khi chỉ có hai vợ chồng, chưa vướng víu chuyện con cái, chồng chị T.A đã lên tiếng qua lại về chuyện tiền nong này khiến chị T.A cảm thấy gò bó, không thoải mái.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của người vợ trẻ đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình, hội chị em cũng đã có những phản ứng trái chiều phía dưới bài đăng này. Có người cho rằng với mức thu nhập thuộc dạng khá thì chuyện chi tiêu cũng sẽ trở nên tốn kém hơn, điều quan trọng là sử dụng tiền bạc vào những việc chính đáng và phù hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít người phải kêu trời vì cho rằng chị T.A đã "vung tay quá trán", mới dẫn tới tình trạng chồng xót tiền khi không biết tiền rơi đi đâu. Những người này còn đưa dẫn chứng hoàn cảnh gia đình mình, với mức thu nhập thấp hơn và đã có từ 1-2 con nhưng vẫn vừa vặn.

Tổng thu nhập 25 triệu/tháng, vợ chồng son chưa con cái chi tiêu hết 18 triệu, dân tình người kêu hoang người đồng cảm - Ảnh 2.

Hội chị em mỗi người mỗi ý, có người đồng cảm nhưng cũng có người lên án vợ trẻ T.A tiêu hoang.

Quả đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", việc chi tiêu các khoản sinh hoạt phí trong mỗi gia đình cũng không thể giống nhau. Những nhà ở nông thôn thường có mức thu nhập thấp hơn và mức chi phí cũng rẻ hơn so với những gia đình ở thành thị. Hơn nữa, cũng có những gia đình phải tốn không ít vào các khoản đối nội đối ngoại. Nên đối với việc phán xét chi tiêu 18 triệu/tháng cho gia đình trẻ có hai vợ chồng kiếm được 25 triệu xem ra cũng là một bài toán khó.

Đến cuối cùng, hội chị em vẫn khuyên nhủ người vợ trẻ nên biết tiết chế một chút, còn để dành dụm và sẵn sàng cho việc có thêm thành viên mới sau này. Cũng có nhiều người mách chị T.A nên sử dụng các phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân cũng như chi tiêu gia đình, nếu số tiền quá mức tưởng tượng của chồng thì chỉ cần đưa "bằng chứng" ra cho chồng xem là được.

Xem ra giữ vai trò "tay hòm chìa khóa" cũng chẳng giản đơn chút nào, tiêu ít thì bị cho là dè sẻn quá mức, tiêu nhiều thì lại chị cho là hoang phí tiền nong, chị em có công nhận không nào?

Chia sẻ