Cứ tưởng sẽ được mọi người khen là "anh hùng" vì phóng 40km về nhà đòi lại tiền gas bị bơm thiếu cho vợ, kết quả ông bố keo kiệt bị hàng nghìn người gạch đá không trượt phát nào.
Cách tiêu tiền của mỗi người mỗi khác nhưng chứng kiến câu chuyện chi tiêu của gia đình trẻ này khiến không ít chị em quan tâm.
Bảng chi tiêu liệt kê ra số đã chi xấp xỉ 20 triệu/tháng mà chồng lại đưa có 5 triệu, 7 triệu góp tiền ăn nhưng vẫn bị mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, thì quả là làm người đàn bà trong gia đình khổ quá mà...
Thậm chí, có người còn lo xa đến mức: "Cứ rõ ràng đến lúc chẳng may ly hôn chả phải chia chác, cũng không ai lập quỹ đen, người nào càng độc lập kinh tế càng có lợi nếu áp dụng cách này".
Dù có tổng thu nhập mỗi tháng 10 triệu đồng nhưng vợ chồng trẻ này vẫn không đủ chi tiêu khi sống giữa Hà Nội. Ngược lại họ vẫn phải cầu viện người nhà tài trợ cho 2-3 triệu/tháng mới đủ sống.
Với chị Thảo, một mâm cơm ngon không hẳn phải đòi hỏi quá cầu kỳ, chỉ đơn giản mâm cơm ấy phù hợp với khẩu vị của mỗi thành viên để sau này khi con cái lớn lên, đi xa vẫn sẽ nhớ về bữa cơm gia đình, đồ ăn mẹ nấu.
Dù ở giữa Hà Nội nhưng vợ chồng nhà anh chị Thùy Chi ở Quang Lãm, Thanh Oai không mấy dư giả khi đồng lương công nhân còn hạn hẹp. Vì thế việc phải chi tiêu tiền ăn ở mức 500 ngàn đồng/tuần là bắt buộc phải khéo co vì nhà anh chị có 3 thành viên.
"Tối ấy đi làm về, nhìn mâm cơm em dọn sẵn chỉ có mỗi đĩa rau luộc, đĩa đậu luộc, anh trợn mắt quát vợ", người vợ kể...
Bạn có thể hạn chế mua quần áo mới, cắt giảm toàn bộ chi phí ăn ngoài để mua đồ cho con. Nhưng dù thế nào cũng hãy đừng keo kiệt khi chi tiền vào 4 việc sau đây.
Tôi mới hơn 30 tuổi, anh cũng mới 39 tuổi, vậy mà có khi cả tháng trời anh không động vào người vợ.