BÀI GỐC Cả nhà chồng tai quái khiến tôi thành đứa con bất hiếu

Cả nhà chồng tai quái khiến tôi thành đứa con bất hiếu

Có bố mẹ chồng không ra gì đã đành, chồng mình cũng giống y như bố mẹ chồng. Hai năm làm rể, anh chưa 1 ngày thân thiết với nhà mình. Năm ngoái giỗ bố đẻ mình, anh còn phụng phịu không muốn về ăn giỗ khi trong người chỉ cảm cúm nhẹ.

7 Chia sẻ

“Lấy chồng chứ có lấy mẹ chồng đâu mà phải làm vừa ý"

,
Chia sẻ

Nhiều người vợ bây giờ có quan điểm “lấy chồng chứ có phải lấy mẹ chồng đâu mà phải làm vừa ý mẹ chồng”. Tôi rất không đồng ý.

Chào các bạn độc giả, chào bạn Phạm Thị Huyền, tác giả tâm sự “Cả nhà chồng tai quái khiến tôi thành đứa con bất hiếu”!

Đa phần những câu chuyện trong trang Tâm sự này đều do chị em phụ nữ viết. Trong số đó những bài viết kể xấu chồng, gia đình chồng, kêu la mình khổ của các chị em tôi không đếm xuể. Đọc những lời phàn nàn ấy, tôi chỉ biết lắc đầu “Đúng là đàn bà!”.

Chị em phụ nữ có thói quen kêu nhiều, than nhiều, nghĩ quẩn nhiều. Trong khi thực tế, chuyện thật ra chẳng có gì nhưng các bà cứ thích bé xé ra to. Điển hình như trường hợp của bạn Huyền đây.

Tôi nghĩ, chuyện bạn và gia đình chồng có lẽ cũng chẳng tới mức nặng nề như bạn nói đâu. Nếu thật như vậy, bạn đã dọn khỏi nhà đó rồi. Em gái và mẹ bạn cũng đã phản ứng lại với bên nhà chồng bạn. Tôi không tin bây giờ trên đời này vẫn còn nhiều người nhẫn nhịn đến mức ngu ngốc như vậy.


Việc bố mẹ chồng căng thẳng với con dâu, nguyên nhân phần nhiều là do con dâu cả đấy.

Việc bố mẹ chồng căng thẳng với bạn nguyên nhân chính là do bạn đấy. Chuyện bố mẹ chồng muốn con dâu toàn tâm toàn ý với nhà chồng là chuyện hết sức bình thường. Đó là truyền thống, là tập tục của người Việt mình. Bạn không nên phản ứng thái quá với yêu cầu đó của nhà chồng.

Tôi thấy chuyện bạn nói dối mẹ chồng, trốn về nhà mẹ đẻ ăn cơm là rất tệ. Hành động ấy của bạn chẳng chứng tỏ được gì ngoài việc bạn là một người phụ nữ lười nhác và dối trá hết sức. Bạn về nhà mẹ đẻ ăn chực, bắt bà phục vụ mình. Con gái đi lấy chồng mà còn ỷ lại như thế, tôi thấy bạn chẳng ra sao.

Mẹ bạn cũng nên hạn chế chuyện sang nhà thông gia để chăm con gái, rồi ngồi riết ở đó làm phiền đến sinh hoạt thường ngày của bố mẹ chồng bạn. Bạn cũng hạn chế nốt cả chuyện gọi điện sụt sùi với mẹ đẻ đi.

Tôi nghĩ chắc bạn lại len lén kể lể, nói xấu mẹ chồng với mẹ đẻ. Và bị bắt quả tang nên mới bị bố mẹ chồng khó chịu, cấm không cho gọi điện thoại phải không?

Chỉ tưởng tượng ra điều này, là đàn ông tôi cũng thấy chướng. Nhà có hai người già thì phải làm việc như lính hầu trong khi con dâu thì cứ chui vào 1 góc ôm điện thoại thủ thỉ. Bố mẹ chồng tức giận, mắng mỏ thế là bình thường!

Chuyện con bạn bị ốm, bạn là mẹ trước hết phải tự biết chăm con mình mong chờ gì ở người khác. Là người trưởng thành, có học thức, thấy con như vậy phải bình tĩnh mà lo cho con, việc gì phải khóc lu loa lên. Tôi mà là bố mẹ chồng bạn cũng sốt ruột, còn mắng bạn nặng lời hơn nữa.

Còn về phía chồng bạn, tôi thấy anh ta cư xử thế là đáng lắm. Bởi thật ra, bạn cư xử với bố mẹ chồng có ra gì đâu mà đòi chồng đối xử tốt với gia đình nhà bạn. Nói dối chồng và bố mẹ chồng, trốn việc nhà chồng, lên báo bêu xấu chồng và nhà chồng. Bạn mà là vợ tôi, ăn vài cái bạt tai rồi cơ.

Các chị em cứ hay kêu than nhà chồng, mẹ chồng, em chồng này kia. Nhưng nói thật, có lửa mới có khói. Mẹ chồng có ghê gớm, đành hanh đến đâu, nếu các bạn là người vợ, người con dâu mẫu mực, đảm đang thì cũng chẳng ai làm được gì.

Theo tôi, có một số chuyện chị em nên lưu ý để có thể trở thành người vợ tốt, người con dâu đảm. Mà một khi đã được chồng yêu, bố mẹ chồng quý mến thì chị em nói gì mà chồng chẳng nghe, muốn gì được nấy.

Điều đầu tiên mà tôi muốn nói, đó là “nhập gia tùy tục”. Bạn đã quen với thói quen, cách sống của gia đình mình. Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi khác, khi sống ở gia đình chồng, bạn nên tuân thủ theo những nguyên tắc của họ.

Nếu có những điều bạn cho là không hợp lý, hãy kiên nhẫn chờ lúc thích hợp để góp ý và cải thiện dần. Tuy nhiên, bạn cũng đừng kỳ vọng quá vào việc người khác có thể thay đổi để phù hợp với mình, trước hết hãy tự thay đổi bản thân để thích nghi. Đừng có cái kiểu trốn tránh, dối trá lươn lẹo như bạn Huyền. Đó là 1 “ngu sách”.

Chị em cũng nên bỏ ngay thói quen cố hữu bỏ về nhà mẹ đẻ khi cãi nhau với chồng, nói xấu bố mẹ chồng với mẹ đẻ.

Nội ngoại có tầm quan trọng như nhau, bạn đừng quá coi trọng nhà đẻ mà quên đi nhà chồng. Hay coi cha mẹ là chỗ để trút những bất đồng với gia đình chồng. Điều đó không giúp bạn giải quyết được vấn đề mà còn kéo giãn khoảng cách thông gia.

Đừng lúc nào cũng nhăm nhe canh chừng chồng, bắt chồng phải thế này, thế kia với bố mẹ đẻ mình. Làm như vậy chỉ khiến chúng tôi cảm thấy bị ép buộc mà chẳng tăng thêm được tí tình cảm nào. Hãy khéo léo hơn trong việc kéo chồng xích lại gần gia đình mình mà không làm chúng tôi thấy giả tạo, mất tự nhiên.

Chị em cũng nên khuyên bố mẹ mình đừng quá vồ vập, tỏ ra thân tình, quan tâm qua đến con rể. Thường thì khi có ông bà nhạc như vậy, đàn ông sẽ thấy mình đang bị bố mẹ vợ tọc mạch vào cuộc sống riêng chứ chẳng mảy may cảm động quái gì đâu.

Chị em nên độ lượng hơn với bố mẹ chồng. Tôi thấy đàn bà có lúc vô lí bỏ xừ đi được. Đó là khi mẹ đẻ của bạn nói to thì các bạn nghĩ là mẹ muốn tốt cho mình, muốn dạy dỗ mình... Còn khi mẹ chồng nói to thì các nàng dâu lại nghĩ thầm rằng bà khó tính, hay so đo mọi việc của con dâu.

Tại sao các bạn không coi đó là lời góp ý, dạy dỗ để sửa đổi bản thân. Trước khi trách mẹ chồng khó tính, nói xấu mẹ chồng, hãy xem lại bạn đã làm những gì để mẹ chồng phải mắng, phải lèm bèm như vậy.

Đừng để chồng phải đứng giữa trong trận chiến giữa bạn và mẹ anh ấy.

Nhiều người vợ bây giờ có quan điểm “lấy chồng chứ có phải lấy mẹ chồng đâu mà phải làm vừa ý mẹ chồng”. Tôi rất không đồng ý.

Trong lòng bạn không những chỉ có chồng bạn mà còn phải có cả mẹ chồng nữa. Bởi vì mẹ chồng của bạn có vui vẻ thì chồng của bạn sẽ vui vẻ theo. Có vậy chồng mới yêu thương vợ, gia đình mới được hạnh phúc.

Người vợ nên biết hi sinh, nhịn một chút để gia đình hòa thuận. Đừng có cạnh khóe, tị nạnh, gây gổ với mẹ chồng. Đừng để chồng phải đứng giữa trong trận chiến giữa bạn và mẹ anh ấy.

Nếu bước đường cùng, bắt buộc chọn một trong hai, người đàn ông nào cũng chọn mẹ cả thôi. Đến lúc ấy, chỉ có người vợ là phải chịu thiệt, phải gánh hậu quả cho sự ích kỉ, ghê gớm của mình.

Chia sẻ