BÀI GỐC Anh là người chồng đã "sập bẫy" của em!

Anh là người chồng đã "sập bẫy" của em!

Kế hoạch của em đã thành công mỹ mãn rồi vợ ạ. Cái bẫy của em đã đưa con ngựa hoang cô độc trở về với bầy đàn. Đừng đánh cắp con khỏi cuộc sống của anh. Anh van em!

3 Chia sẻ

"Giăng bẫy" hay "sập bẫy" thì hãy dành tình yêu cho bé Cua

,
Chia sẻ

Bạn, hay chồng bạn có thể thay đổi, sẽ có thể có lựa chọn những con đường khác nhau để sống, nhưng bé Cua thì không...

Chào 2 bạn!

Đọc tâm sự của cả 2 vợ chồng thì chắc không ai cầm lòng được mà không rơi nước mắt. Không nhiều người đã và đang ở trong hoàn cảnh như 2 bạn bây giờ, thật đáng thương tâm.

Nhưng, sự thương tâm này theo tôi nghĩ là do 2 bạn chủ động tạo ra, không ai ép buộc các bạn cả, cũng không do hoàn cảnh xô đẩy cả. Cả 2 đã sống rất lý trí, thậm chí rất "sáng suốt" trong một thời gian dài để tạo ra hoàn cảnh như bây giờ. Sự đau khổ hay đáng thương nào đó mà các bạn đang trải qua hiện nay là con đường các bạn đã biết trước và chủ động lựa chọn nó.

Tôi nghĩ, thật ra sự đồng cảm mà đa số các bạn đọc dành cho 2 bạn (chứ không phải là sự phẫn nộ hay lên án như đối với đa số các tình huống khác được chia sẻ trên đây) là bởi vì sự có mặt của bé Cua. Trẻ con trở thành công cụ của người lớn để đối phó nhau, không có gì đau xót hơn đúng không? Giờ bạn đã là mẹ rồi, chắc bạn hiểu, hoặc là rồi thời gian sẽ làm bạn hiểu ra điều này.

Bạn, hay chồng bạn có thể thay đổi, đã có thể lựa chọn khác, sẽ có thể lựa chọn những con đường khác nhau để sống, nhưng bé Cua thì không. Tồn tại, hay được sống, được hạnh phúc hay sẽ có 1 cuộc đời sản sinh ra bởi mưu đồ của ba mẹ bé, bé không tự định đoạt được. Và tất cả mọi người đọc tâm sự của 2 bạn, đang cố gắng giành lại cuộc đời màu hồng cho bé từ tay 2 vợ chồng bạn. Tất cả là vì bé Cua.

Chúng tôi là những bà mẹ, những ông bố, những người sẽ làm mẹ, làm bố, hoặc là những người chưa làm bố mẹ, nhưng hiểu được rằng: Mọi trẻ em trên cuộc đời này đáng được sống hạnh phúc, đầy đủ hơn là được sống hạnh phúc với bố mẹ của chúng.

Tôi cầu chúc gia đình bạn hạnh phúc, cầu mong bé Cua rồi sẽ có được tình yêu hoàn toàn tự nguyện từ hai vợ chồng bạn. Thân chào!

Chia sẻ