BÀI GỐC Anh là người chồng đã "sập bẫy" của em!

Anh là người chồng đã "sập bẫy" của em!

Kế hoạch của em đã thành công mỹ mãn rồi vợ ạ. Cái bẫy của em đã đưa con ngựa hoang cô độc trở về với bầy đàn. Đừng đánh cắp con khỏi cuộc sống của anh. Anh van em!

3 Chia sẻ

Không có gì là quá muộn nếu ba bé Cua nhìn thấy "tình yêu"

,
Chia sẻ

Anh quay về rồi ôm tôi vào lòng cũng giống như bạn, ba bé Cua à. Anh hối hận vì sắp mất những gì mình đang có, anh hụt hẫng vì cứ nghĩ tới việc sẽ không được gặp con nữa là anh lại run lên.

Gửi Ba bé Cua!

Khi đọc xong bài viết của bạn tôi đã hiểu được một điều rằng bạn đã thật sự hối hận và đã cảm được những gì mình sắp mất đi, cũng giống như vợ bạn (Thanh Thùy) tôi đã trải qua hai năm ròng rã với những sự nỗi niềm tận cùng của cuộc sống.

Tôi cũng xinh đẹp, dễ thương. Vừa tốt nghiệp đại học, ổn định việc làm được một năm tôi cũng về với anh - người đàn ông đã theo đuổi và yêu thương tôi trong suốt 3 năm. Anh cũng là một giám đốc thành đạt, một mẫu đàn ông mà bao cô gái mơ ước (đẹp trai, có sự nghiệp và học thức). Anh cũng đã có rất nhiều thử thách để có được tôi, anh tranh đấu để xua đuổi đi những con ong đang ve vãn bên cạnh tôi và tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có một người đàn ông yêu thương tôi hết lòng như vậy.



Cứ tưởng rằng tôi đã lựa chọn đúng, tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài. Khi tôi bắt đầu mang bầu cũng là lúc cuộc sống địa ngục của cuộc đời tôi bắt đầu. Anh lạnh nhạt, đi sớm về muộn, cặp kè với các cô bạn gái ngày xưa của anh, bỏ mặc tôi bụng mang dạ chửa phải tự lo tất cả mọi thứ. Anh công khai và cố tình làm tất cả mọi thứ để làm tôi tổn thương nhiều nhất có thể. Tôi im lặng cam chịu và chờ đợi thời cơ, tôi lập ra một kế hoạch và sẽ cho anh nếm trải những nỗi đau mà anh đã gây ra cho mẹ con tôi.

Chín tháng ròng tôi nuôi con bằng những giọt nước mắt, nhưng may thay tôi cũng đủ lớn và đủ trình độ để phải biết là sẽ làm gì tốt nhất cho con. Tôi ăn uống, bồi dưỡng, khám thai rất đầy đủ. Trộm vía con tôi sinh ra rất khỏe mạnh, kháu khỉnh và bé giống ba như đúc. Nhưng riêng tôi thì đã bị hậu sản sau sinh do tôi đã mất quá nhiều sức.


Sau khi xuất viện, anh chở thẳng mẹ con tôi đem về nhà ngoại. Tôi không hề thấy anh lên thăm nom mẹ con tôi mà chỉ có em chồng và mẹ chồng. Sau khi con tôi đầy tháng, tôi đòi về lại nhà chồng thì anh không lên đón mà để em chồng tôi lên đón. Tôi đau đớn và tủi nhục với tất cả mọi người trong gia đình tôi. Nhưng tôi đã cam chịu nuốt tất cả những điều đó vào lòng và hy vọng con tôi lớn nhanh từng ngày. Cho đến khi con tôi chín tháng tuổi, tôi bắt đầu xin đi làm lại ở một môi trường năng động hơn và điều tôi ấp ủ đã trở thành hiện thực.

Tôi viết đơn ly hôn, tôi nói tất cả những điều mà tưởng chừng như một người như tôi sẽ không bao giờ nói lên được. Anh không nói gì im lặng và bỏ đi ra ngoài ở suốt một tuần lễ. Tôi vẫn giữ quyết định của mình vì sau tất cả những điều đã xảy ra "tim tôi đã lạnh và anh đã làm tôi mất đi lòng tin vào tình yêu mà chỉ còn lại là nỗi đau và sự dằn vặt trong lòng tôi". Anh quay về rồi ôm tôi vào lòng cũng giống như bạn, ba bé Cua à. Anh hối hận vì sắp mất những gì mình đang có, anh hụt hẫng vì cứ nghĩ tới việc sẽ không được gặp con nữa là anh lại run lên.

Có một điều mà chồng tôi không giống bạn đó là anh ấy rất yêu con chúng tôi. Anh ấy trông chờ bé ra đời, và bây giờ bạn cũng đã nhận ra điều đó. Bé Cua thiêng liêng với bạn biết nhường nào, đúng không ba bé Cua?


Tôi đã chùn bước trước quyết định của mình vì mỗi khi thấy anh chơi với con tôi cảm thấy sẽ không thể tách rời họ. Tôi không thể tin nổi một người như chồng tôi lại có thể rất sẵn sàng cho con đi rửa tay khi con nghịch bẩn, mặc đồ cho con mỗi khi con tắm xong, cho con ngồi vào trong lòng cùng cầm vô lăng đưa con đi dạo phố.

Thanh Thùy à, hãy cho ba bé Cua một cơ hội, không có gì là quá muộn nếu ba bé Cua nhìn thấy "tình yêu". Hãy thả lỏng người ra, hãy cho những nỗi đau ngủ yên vào quá khứ và hãy để những niềm hạnh phúc niềm vui ngự trị trong lòng bạn, bạn sẽ cảm thấy thanh thản và vị tha hơn rất nhiều. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và hãy biết trân trọng, nắm giữ những gì mình đang có như tôi bây giờ nhé.

Chia sẻ