BÀI GỐC Đến đám cưới của tôi để phá bĩnh, chồng cũ đặt điều vu khống tôi nhưng lại bị chính con trai mình tố cáo đến nỗi ê mặt rời khỏi hôn trường

Đến đám cưới của tôi để phá bĩnh, chồng cũ đặt điều vu khống tôi nhưng lại bị chính con trai mình tố cáo đến nỗi ê mặt rời khỏi hôn trường

Tôi đã quên chồng cũ từ lâu. Bởi lúc này, bên cạnh tôi là một người đàn ông thành đạt và tốt bụng.

3 Chia sẻ

Gặp tôi ở bệnh viện, chồng cũ hất hàm "vẫn tịt à?", tôi chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã thông báo một tin làm đảo ngược tình thế

T.T.H.N,
Chia sẻ

Không ngờ sau gần hai năm, chồng cũ của tôi vẫn chứng nào tật ấy.

Dù đã ly hôn 3 năm, tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian chung sống với người đàn ông ấy. Ngày ấy tôi suốt ngày khóc thầm vì bị đối xử tệ bạc. Lấy nhau hai năm vẫn chưa có con, tôi như ngồi trên đống lửa. Hễ có được thông tin chữa bệnh vô sinh, tôi lại lặn lội đi lấy thuốc bằng được. Nhưng rồi chữa mãi vẫn chẳng có tin vui. Tôi vừa bị áp lực tâm lý, vừa bị nhà chồng cũ chì chiết vì không đẻ được.

Hồi ấy tôi không dám ra ngoài gặp hàng xóm, vì mỗi lần thấy tôi, họ lại hỏi đã có bầu chưa. Có người vô duyên còn tranh thủ khoe mình sắp được bế cháu. Áp lực với xã hội, cộng thêm sự dồn nén từ phía nhà chồng cũ mà không được cảm thông, tôi quyết định ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân thất bại ấy, tôi đến với một người khác, cũng là chồng tôi bây giờ. Dù biết lý do tôi ly hôn nhưng anh vẫn chấp nhận và nói sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường tìm con. May mắn thay, lấy nhau được 7 tháng thì tôi có thai tự nhiên. Đối với tôi, đó chính là câu trả lời thích đáng nhất cho nhà chồng cũ.

Gặp tôi ở phòng khám sản, chồng cũ hất hàm "Vẫn tịt à",  bác sĩ liền đập vào mặt anh ta một xấp kết quả khám bệnh làm đảo ngược tình thế - Ảnh 1.

Trong lúc chờ chị chồng vào khám bệnh, tôi gặp lại chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Thú thật sau khi sinh con, tôi bận rộn chuyện gia đình nên chẳng còn nhớ đến chồng cũ. Tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu hay bới móc gì tới cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng trái đất tròn, hôm nay tôi lại gặp anh ta trong một tình huống rất bất ngờ.

Chuyện là chị chồng của tôi vừa thụ tinh ống nghiệm. Chiều nay tôi đưa chị ấy đến bệnh viện khám. Trong lúc chờ chị chồng vào khám bệnh, tôi ngồi ở phòng chờ và tình cờ gặp lại chồng cũ. Thấy tôi, anh ta hất hàm: "Mấy năm rồi mà vẫn tịt à?".

Tôi định không nói gì, nhưng đúng lúc ấy, bác sĩ gọi anh ta vào lấy kết quả. Tôi không biết anh ta đi khám gì nên cũng tò mò đi theo vào. Không ngờ lại nghe được bác sĩ nói: "Đây là kết quả khám bệnh của anh. Anh cần điều trị một thời gian mới có thể có con được. Có gì cần hỗ trợ, anh cứ gọi theo số điện thoại bên dưới".

Biết mình bị lộ tẩy, chồng cũ đỏ bừng mặt. Lúc đi ra cổng bệnh viện, tôi mới nói lại rằng mình đã có con và tôi chỉ đi khám bệnh với chị chồng tôi mà thôi. Thấy anh ta đáng thương, tôi cũng động viên anh ta vài câu. Ngờ đâu chị chồng tôi lại chứng kiến và về nhà nói với em trai rằng tôi đang tằng tịu với chồng cũ. Giờ tôi đang bị hiểu lầm dù tình ngay lý gian. Mọi người ơi, tôi có nên nhờ chồng cũ đến giải thích để chồng tôi hiểu không?

(minhtuyetgt...@gmail.com)

Chia sẻ