Dù còn yêu chồng rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định chia tay.
Câu chuyện này là một bài học quý giá cho những cặp vợ chồng.
Tôi đã cố gắng tìm cho con gái một chàng rể tốt mọi mặt, vậy mà con đâu có được hạnh phúc như mong đợi.
Trong điện thoại, mẹ chồng cứ "ô hay... ô hay... sao lại thế?".
“Chúng ta đi xem phim nhé, ngày mai đã không còn là vợ chồng nữa rồi”, Sơn nhắn thế và Phượng đồng ý.
Ngày xuất viện, tôi đau lòng in đơn ly hôn rồi ký tên.
Nếu không nhờ những lời động viên của chị, tôi sẽ không có dũng khí để bỏ về nhà mẹ đẻ.
Tôi rớm nước mắt khi nghe lời khuyên của cô bạn thân.
Trời ạ, một người vừa mất vợ được vài ngày, tại sao có thể đưa ra yêu cầu vô lý và trơ trẽn như vậy chứ?
Thấy chồng cũ dạo này có tiền, tôi gọi cho anh ta để hỏi tiền chu cấp. Dù sao thì 3 năm nay, con tôi cũng chưa được bố mua cho thứ gì.