Vội vàng lên xe hoa vì thấy đối phương hiền lành, có thể dựa vào, người phụ nữ hối hận sau khi kết hôn.
Mẹ chồng suốt ngày đay nghiến tôi về chuyện muộn con, nhưng giờ bà lại ép tôi dùng số tiền dành dụm chữa vô sinh để trả nợ cho con gái.
Bị vỡ tử cung khi đang mang thai 26 tuần, thai phụ 35 tuổi đã được các bác sĩ khâu phục hồi tử cung để nuôi dưỡng thai nhi. Sáng nay 8-8, bé gái đã chào đời khoẻ mạnh bằng phương pháp sinh mổ.
Trải qua rất nhiều khó khăn và tốn kém chi phí, cặp vợ chồng chị Julie Trần đã hạnh phúc chào đón một bé gái vô cùng xinh đẹp.
Thủ thuật chọc hút trứng diễn ra trong khoảng 30 phút. Hầu hết mọi người đều có thể về nhà trong vòng hai giờ sau khi chọc hút trứng nếu sức khỏe đã ổn định.
Nếu một trong số những người thân xung quanh đang vất vả trên hành trình tìm con, hãy thông cảm với họ chứ đừng buông lời cay đắng.
Cả quá trình làm IVF của người mẹ này đã tốn đến 140 triệu đồng.
Anh bảo tôi cứ về nhà mẹ đẻ mà ở tạm cho yên tâm chứ chưa biết bao giờ anh mới quay về.
Ngày trở lại thành phố, tôi bàng hoàng phát hiện, chồng đã cắm sừng tôi!
Câu chuyện tưởng đùa mà có thật này đã xảy ra với một người phụ nữ Nga. Cho đến giờ phút này cô vẫn không thể biết con ruột của mình đang lưu lạc phương trời nào, còn cô thì vẫn nuôi con của người khác.