Đột ngột đến thăm nhà, thấy con rể lụi cụi trong góc bếp, tôi lên phòng thì lặng người khi thấy dáng vẻ con gái

Thuc Trinh,
Chia sẻ

Tôi muốn tìm hiểu rốt cuộc con gái đang làm gì nên đã rón rén đi lên. Tưởng con bé bận lắm, nào ngờ lúc ấy, con tôi đang nằm ườn trên giường.

Chào mọi người. Tôi tên Huệ, năm nay đã 48 tuổi. Tôi có hai cô con gái, đứa nhỏ đang đi học, đứa lớn hiện tại đã lập gia đình.

Con gái đầu của tôi là một người giỏi giang và thành đạt. 28 tuổi, con bé đã trở thành giám đốc tài chính của một công ty tầm cỡ. Kiếm được tiền, lại quen với việc điều hành quản lý ở công ty nên con bé chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà. Dạo này công việc của chồng kém hơn, con chẳng động viên, còn suốt ngày than vãn trách cứ.

Mấy hôm trước, con rể bị tai nạn gãy tay. Thương con, tôi mua đôi chim bồ câu sang để nấu cháo tẩm bổ. Vậy mà vừa đặt chân đến nhà, tôi đã thấy con rể đang lúi húi nấu cơm dù một bên tay đang bó bột. Hỏi thì con bảo vợ bận nên đang làm việc trên phòng.

Tôi muốn tìm hiểu rốt cuộc con gái đang làm gì nên đã rón rén đi lên. Tưởng con bé bận lắm, nào ngờ lúc ấy, con tôi đang nằm ườn trên giường buôn chuyện với bạn qua điện thoại. Dù là mẹ đẻ nhưng tôi vẫn vô cùng thất vọng với hành động của con. Ra hiệu cho con tắt máy không được, tôi giật điện thoại, đập tan nó rồi tuyên bố:

"Đừng tưởng kiếm ra tiền rồi thích làm gì cũng được. Chồng ốm thì phải biết mà đỡ đần chồng, bây giờ không phải lúc để con tán dóc. Đừng để sau này chồng bỏ lại ân hận con ạ".

Cứ nghĩ con sẽ tỉnh ra, nào ngờ con bé khóc và nói tôi không nên xen vào chuyện gia đình của nó. Thế nhưng tôi là mẹ, làm sao đứng trơ mắt nhìn con mình sai lại càng sai thế này? Tôi lo lắm, cứ đà này thì mai kia, con tôi cũng sẽ bị chồng bỏ mất thôi. Tôi phải làm gì để con bé chịu thay đổi tâm tính đây?

(huenguyen...@gmail.com)

Chia sẻ