BÀI GỐC Chỉ cần 15 phút, vị khách hàng bí mật đã khiến tôi bị bẽ mặt trước toàn công ty và đi tong sự nghiệp sau bao năm phấn đấu

Chỉ cần 15 phút, vị khách hàng bí mật đã khiến tôi bị bẽ mặt trước toàn công ty và đi tong sự nghiệp sau bao năm phấn đấu

Tôi chẳng ngờ buổi sáng bình thường hôm ấy lại đem cả giông bão đến sự nghiệp bao năm gây dựng của mình.

2 Chia sẻ

Đánh liều tặng sếp nam một bộ đồ dưỡng da làm quà Tết, phản ứng của anh khiến tôi sốc đến 3 ngày mà vẫn không tin nổi!

Xương Rồng,
Chia sẻ

Quyết định mạo hiểm của tôi không ngờ đã dẫn đến một kết cục ngoài sức tưởng tượng.

Dốc hết trái tim- Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chào Xương Rồng,

Chẳng biết tôi kể chuyện này ra có kỳ cục không nữa, nhưng phản ứng của sếp trước món quà Tết tôi tặng thật quá sức tưởng tượng.

Sếp tôi là nam, bình thường thì rất trầm tính và nghiêm khắc với các anh chị em nhưng lúc cần thì cũng rất hào phóng, chịu chơi. Tính cách sếp khó đoán định như vậy nên việc chọn quà gì biếu Tết quả là khó nghĩ thật sự. Chị em nào phụ trách mua quà biếu thì sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi: sếp thì chẳng thiếu thứ gì, mua làm sao vừa độc đáo vừa ý nghĩa mà không quá phô trương đúng là đau đầu nhức óc. Quần áo thì bỏ qua, mua theo ý mình có ngày không hợp mệnh sếp còn tệ hơn. Bánh kẹo thì thường quá. Đặc sản thì chị em phòng khác đã tặng hết rồi. Quá đau đầu vì chọn quà, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng khá mạo hiểm.

Đánh liều tặng sếp nam một bộ đồ dưỡng da làm quà Tết, phản ứng của anh khiến tôi sốc đến 3 ngày mà vẫn không tin nổi! - Ảnh 2.

Minh họa: Hanna Barczyk.

Dạo này mùa đông nên da ai cũng khô, nứt nẻ và hơi mốc, anh sếp tôi cũng thế. Nghĩ sao làm vậy, tôi lên mạng lùng sục các loại mặt nạ cho nam, từ cấp ẩm, dưỡng trắng đến cung cấp vitamin, trị thâm, loại chuyên dùng cho mùa đông và quyết định tặng sếp một bộ mặt nạ thật xịn, không quên ghi chú tỉ mỉ cách sử dụng. Thật lòng tôi cũng thấy sợ quyết định của mình, dù sếp có là người thoáng đến thế nào thì quà Tết thế này cũng khác biệt quá đỗi. Đắn đo mãi tôi cũng quyết định thẳng tiến đến phòng sếp. Có lẽ tôi cũng không tưởng tượng nổi phản ứng của cấp trên trước món quà này...

Chiều 26 Tết tôi đang dọn nhà thì sếp gọi, tưởng có việc khẩn, ai ngờ ảnh gọi, giọng khá gấp gáp: "Này trong số mặt nạ cô tặng tôi, tôi nên đắp cái gì bây giờ?". Khỏi phải nói tôi sốc đến thế nào! Mấy hôm rày tặng xong thấy ảnh im quá, tôi tưởng mình gây thù chuốc oán với sếp rồi, ai ngờ lại hài hước thế này. "Môi anh khô quá, không có mấy cái mặt nạ cô cho khéo giờ còn thành ruộng cạn rồi ấy chứ", "này, mặt nạ vitamin thích thật đấy, anh phải giấu không vợ với thằng con anh thuổng mất". Đúng là biết người, biết mặt, không biết độ hài hước ra sao – Câu này cứ sếp tôi kiểm chứng là chuẩn nhất.

Mấy ngày cuối năm thỉnh thoảng sếp gọi í ới chuyện mỹ phẩm, tôi lại thấy quyết định của mình có hơi kỳ lạ nhưng hoàn toàn đúng đắn. Cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát nhưng tôi vẫn gửi tâm thư này để chia sẻ rằng quà cáp đâu cứ phải đắt, phải hiếm có khó tìm đâu chị em nhỉ? Giờ này chắc mọi người đều đã biếu sếp xong xuôi rồi nhưng nếu năm sau bí ý tưởng, cả nhà có thể tham khảo cách của tôi xem sao nhé!

Đánh liều tặng sếp nam một bộ đồ dưỡng da làm quà Tết, phản ứng của anh khiến tôi sốc đến 3 ngày mà vẫn không tin nổi! - Ảnh 3.

Chào bạn,

Chẳng mấy khi Xương Rồng nhận được một lá thư thú vị đến thế. Tâm sự đâu chỉ là khúc mắc bạn nhỉ, tôi vô cùng hoan nghênh những chia sẻ về thế giới của chị em như thế này.

Đúng là lâu nay tâm lý làm đẹp là của chị em phụ nữ ăn sâu quá nên cánh mày râu chúng tôi cũng có phần thiệt thòi. Muốn làm đẹp thì lại ngại tiếng tiểu tiết, chăm chút quà đà, mà "nhỡ" có hiểu biết kiến thức mỹ phẩm thì dễ biến thành đàn ông "có vấn đề". Âu cũng vì thế mà chúng tôi cũng như sếp bạn vậy, có khô có nứt nẻ thì mượn tạm lọ kem nẻ của vợ thôi chứ nào biết mặt nạ là gì!

Tôi tin thư bạn đã gỡ rối cho không chỉ đàn ông nói chung mà cả phụ nữ nữa: Làm đẹp là quyền chung của tất cả, chẳng đặc biệt dành cho phái nào. Ai chẳng có diện mạo, chăm chút cho diện mạo của mình được chỉn chu, tươi mới đâu có gì sai bạn nhỉ? Xương Rồng thật lòng cảm ơn bạn vì lâu nay chuyên đi gỡ rối, không ngờ tôi lại có ngày được độc giả tháo gỡ định kiến một cách tình cờ như thế này.

Bạn thật may mắn vì được sống trong môi trường làm việc tự do, mọi người tôn trọng các ý tưởng và quan điểm trái chiều của nhau. Sếp bạn cũng thật có phước khi tìm thấy tâm giao trong lĩnh vực làm đẹp như bạn! Tôi tin, với một bước tiến dài trong việc "nhận diện" tính cách sếp, bạn sẽ càng thấu hiểu cấp trên hơn.

Với một lá thư nhẹ nhàng khởi đầu năm mới, tôi hy vọng Tổng đài sẽ là nơi gửi gắm mọi niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và niềm tin của tất thảy chị em phụ nữ. Dẫu có chuyện gì thì đã có chúng tôi ở đây rồi, Xương Rồng cùng Hướng Dương chúc bạn và một nửa thế giới sức khỏe và bình an!

Chia sẻ