BÀI GỐC Lấy chồng nghèo, tôi cay đắng rơi vào cảnh "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"

Lấy chồng nghèo, tôi cay đắng rơi vào cảnh "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"

Lấy chồng nghèo, tôi không còn được quyền mua những thứ mình thích, sống cuộc đời mình mong muốn nữa. Thay vào đó, tháng nào tôi cũng phải đắn đo, cân nhắc, đong đếm từng đồng bạc lẻ.

20 Chia sẻ

Chồng từ chối ra tay cứu giúp em trai tôi

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Nhiều năm nay, chồng nhiệt tình giúp đỡ cả họ nội, còn nhà ngoại có mỗi cậu em vợ mà không giúp được. Tôi không hiểu nổi anh là người thế nào nữa?

Ngay từ ngày đầu mới gặp nhau, tôi biết chồng có tiền đồ mở rộng. Bởi anh thông minh, hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực đang làm và là cánh tay phải của sếp. Điều quan trọng nhất là anh có tài giao tiếp, nhiều hợp đồng nhân viên không thực hiện được nhưng giao vào tay anh là xong hết.

Sau khi cưới tôi được vài năm, anh quyết định ra ngoài mở công ty để thực hiện hoài bão làm giàu bấy lâu nay. Do chồng có tài và gặp thời nên việc làm ăn rất thuận lợi, kinh tế gia đình tôi phất lên nhanh chóng.

Công ty lúc đầu chỉ vài người, bây giờ có 20 nhân viên và 200 công nhân. Những nhân viên công ty toàn là anh em bên nhà nội được chồng tôi cất nhắc những vị trí tốt.

Tôi có mỗi cậu em trai tên Thân, sau khi học xong cấp 3 thì đi học nghề nhưng lại bỏ ngang về lấy vợ. Vợ chồng lấy nhau khi còn quá trẻ, không có công việc, kinh nghiệm sống còn ít nên bố mẹ tôi rất cực về 2 em ấy.

Vài lần tôi nhờ chồng cho em trai vợ vào làm trong công ty nhưng anh chê em tôi không làm được tích sự gì, đưa vào chỉ phá hoại là nhanh.

Chồng tôi thu được rất nhiều tiền nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 20 triệu để chi tiêu sinh hoạt và tiền học của các con. Anh sợ đưa vợ nhiều tiền lại gửi về lo cho nhà ngoại.

Chi tiêu trong gia đình rất lớn nên số tiền tôi làm ra và của chồng đưa cho chỉ đủ dùng 1 tháng. Nhiều lúc tôi muốn tiết kiệm chút ít để biếu ông bà ngoại cũng khó.

Hôm thứ 5 vừa rồi, mẹ gọi điện nói là em tôi dính vào vay nặng lãi. Số tiền hiện đang nợ là 200 triệu, nếu không trả nhanh thì lãi mẹ đẻ lãi con rồi phải bán nhà mới trả nổi. Mẹ mong vợ chồng tôi giúp đỡ Thân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Số tiền đó quá lớn đối với tôi, tôi buộc phải nhờ đến chồng giúp đỡ. Nhưng anh từ chối ngay, anh bảo Thân sức dài vai rộng, không chịu đi kiếm tiền, suốt ngày ở nhà ăn chơi để ông bà già đi làm nuôi, anh mà giúp tức là làm hại em ấy.

Chồng bảo biết đâu Thân đang nợ vài tỷ nhưng không dám nói ra vì sợ không ai gánh giúp. Thế nên anh khuyên bố mẹ tôi để mặc em ấy, chơi được chịu được. Chồng nói tôi đưa bố mẹ đến chỗ chúng tôi sống. Nếu ông bà cứ ở cùng với vợ chồng Thân thì sẽ còn bị bòn rút đến trắng tay, về già rồi lại khổ chúng tôi.

Số tiền 200 triệu đối với chồng tôi thì anh thừa khả năng, thế mà anh không chịu giúp. Tôi không biết phải nói sao để chồng ra tay cứu em tôi nữa?

Chia sẻ