BÀI GỐC Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Như chỉ đợi tôi phản kháng là sẽ ra tay, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông lên túm tóc tôi dúi xuống và đập liên tiếp đầu tôi vào tường. Một phần vì bản năng tự vệ, phần khác do bị đòn đau, cũng sẵn cơn ức chế nên gần như mất hết lý trí, tôi điên cuồng quờ tay rồi túm được tóc mẹ chồng, kéo xuống... .

9 Chia sẻ

Chồng cố tình va quệt xe vào vợ khi đang trên đường đi làm

,
Chia sẻ

Em hạnh phúc nhiều vì thoát ra khỏi nhà chồng. Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt tại đó. Thỉnh thoảng chồng còn cố tình va quệt xe vào vợ khi đang trên đường đi làm khiến em ngã xe. Hắn cũng hay bêu xấu và thêu dệt nhiều chuyện không hay về em.

Chào chị Vân Thảo - Tác giả tâm sự: "Tôi có nên "dạy" chồng khốn nạn một lần nữa?"

Em thấy chị là người đầu tiên dám đứng lên bảo vệ bản thân và dạy cho gã chồng khốn nạn kia một bài học. Em rất ngưỡng mộ và muốn học hỏi chị lắm, song bản thân em lại quá yếu đuối.

Em cũng rơi vào hoàn cảnh như chị. Em cưới hắn được hơn 3 năm và trong suốt thời gian ấy em buồn tủi vô cùng chị ạ.

Lúc đầu hắn còn quan tâm em, khi đi làm về thì lúc là hộp kẹo, lúc cành hoa, luôn ân cần với em. Mẹ chồng em cũng thế, bà rất hay chỉ bảo em nấu ăn, luôn bảo em nghỉ ngơi không cần làm gì cả. Em không có chị chồng giống chị, nhưng em có cô chồng. Cô chồng hay tâm sự với em lắm, lại còn hay lựa đồ cho em mặc mỗi khi công ty có tiệc. Nói chung là em vui lắm!

Nhưng từ ngày chồng em phát hiện rằng mai mốt bố mẹ em sẽ để lại tài sản cho em và em trai em mà không có tên anh ta trong đó. Và tài sản của em sẽ hoàn toàn thuộc về em, không phân chia nếu lỡ có li dị thì chồng em thay đổi chóng mặt cách đối xử với em.


Em buồn lắm khi thấy mấy người nhà chồng thay đổi như vậy. Đã vậy chồng em còn giở thói vũ phu nữa. Nhiều đêm em ứa nước mắt khi chồng đuổi em ra phòng khách ngủ.

Em không hiểu sao gã chồng em lại biết được tin này. Nhưng từ khi nghe tin ấy xong, hắn bắt em phải nghỉ làm. Em không chịu nghỉ thì hắn liên tục chửi em.

Không chỉ có chồng em thay đổi mà cả mẹ chồng em cũng thay đổi. Mẹ chồng quay ra hành em và bà bắt em làm việc từ 4h sáng đến tận lúc đi ngủ. Bà ngày càng tạo ra thêm nhiều việc hơn để em không thể đi làm được.

Đồ em giặt và phơi xong, em thay đồ xuống đi làm thì bà "vô tình" làm đổ tô gà em làm cho bà. Điều này khiến em lại phải giặt lại. Mà bà nói thẳng là không muốn em dùng máy giặt nữa, phải  giặt bằng tay. Cô chồng thì lườm quýt và đá đểu em nhiều hơn.

Em buồn lắm khi thấy mấy người nhà chồng thay đổi như vậy. Đã vậy chồng em còn giở thói vũ phu nữa. Nhiều đêm em ứa nước mắt khi chồng đuổi em ra phòng khách ngủ.

Khi em trai của em qua thăm, em đã tâm sự hết với nó. Em trai em đã gặp chồng em và bảo "Một xu của nhà tôi, tôi cũng không bố thí cho anh đâu. Đừng tưởng hành hạ chị tôi là anh được lợi" rồi em trai đã dắt em về nhà.

Em trai em cũng ép chồng em kí đơn li dị với em. Nhưng chồng em nhất định nói sẽ không bao giờ hắn kí vào đấy.

Em hạnh phúc rất nhiều vì thoát ra được ngôi nhà đó. Nhưng hỡi ôi mọi chuyện chưa chấm dứt tại đó. Thỉnh thoảng chồng còn cố tình va quệt xe vào vợ khi đang trên đường đi làm khiến em ngã xe. Hắn cũng hay bêu xấu em và thêu dệt nhiều chuyện không hay.

Em phải làm gì bây giờ hả mọi người? Em không biết võ và cũng không mạnh mẽ giống chị Vân Thảo. Mọi người chỉ giúp em với. Em bế tắc quá!

Chia sẻ