BÀI GỐC Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Như chỉ đợi tôi phản kháng là sẽ ra tay, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông lên túm tóc tôi dúi xuống và đập liên tiếp đầu tôi vào tường. Một phần vì bản năng tự vệ, phần khác do bị đòn đau, cũng sẵn cơn ức chế nên gần như mất hết lý trí, tôi điên cuồng quờ tay rồi túm được tóc mẹ chồng, kéo xuống... .

9 Chia sẻ

Kế hoạch tự thay đổi bản thân trước khi đòi hỏi mẹ chồng

,
Chia sẻ

Mình không dằn dỗi, làm mặt lạnh với mẹ chồng mà luôn nở nụ cười vui vẻ. Có lẽ thấy chiêu nóng giận và lên mặt không xi nhê gì được với con dâu, mẹ chồng mình cũng bớt hỏa mà hiền hòa hơn.

Gửi chị Yến Hạnh, tác giả tâm sự “Chồng tát cháy má vì dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng" và tất cả chị em đang đi làm dâu khác!

Tâm sự của Hạnh không phải là chuyện đau lòng giữa mẹ chồng - nàng dâu lần đầu tiên mình đọc. Mình biết ai đi làm dâu cũng xích mích với mẹ chồng chuyện này chuyện khác và chẳng ai muốn phải sống chung cùng mẹ chồng cả.

Tuy nhiên, khi lũ đến thì buộc phải chống, mà theo mình thấy, cách chống lũ của đa số nàng dâu chưa thật sự hiệu quả. Xin được kể ra đây đối sách với mẹ chồng mà mình sử dụng và nó rất thành công trong trường hợp của mình để các bạn tham khảo.

Trước khi nói về các kế sách, mình tả qua một chút về điều kiện gia đình và mẹ chồng của mình. Bố mẹ chồng mình ly dị nhau, bố chồng lấy vợ mới còn mẹ chồng mình ở vậy nuôi chồng và chị chồng mình. Lúc mình về nhà chồng thì chị chồng đã lập gia đình được 6 năm, chỉ còn mẹ chồng và chồng mình sống chung.

Mẹ chồng mình vừa kỹ tính vừa quái tính, lại còn mắc chứng ghen tỵ điển hình. Mình làm gì bà cũng soi mói, chê bai. Chưa hết, lúc nào mẹ chồng mình cũng lo sợ con trai bà theo vợ bỏ mẹ. Vợ chồng mình cứ riêng tư ở trong phòng với nhau là bà lại gõ cửa làm phiền, lấy lí do mượn đồ, hoặc đưa đồ ăn, hoặc nhắc cả hai đi ngủ sớm.

Ban đầu mình bực tức khó chịu, hay cằn nhằn với chồng. Chồng không nghe thì lại cằn nhằn với mẹ đẻ, bạn bè. Nhưng về sau, mình thấy càm ràm nhiều cũng chẳng có ích gì, mình ngồi nghĩ kế sách để đối phó với mẹ chồng.

Mình cố giữ cái đầu lạnh mỗi khi mẹ chồng la mắng hoặc làm phiền mình. Mỗi lần mẹ chồng giận, mình lặng im cho bà xả hết xì trét, sau đó mình cười xòa xin lỗi và hỏi mẹ không vừa lòng ở đâu để mình làm lại.


Để thân thiết hơn với mẹ chồng, mình nhờ mẹ chồng làm hộ mình mấy việc giữa phụ nữ với nhau mà trước đây mình vẫn hay nhờ mẹ đẻ.

Nếu mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ, mình sẽ giở chiêu làm nũng. Mình chạy lại níu tay bà lắc lắc, nài nỉ: “Mẹ ơi, mẹ vẫn giận con à. Con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám nữa. Con hứa sẽ thay đổi. Mẹ đừng cau có nữa. Mẹ cười đi nhé, nhé!". Mình cố dài giọng nũng nịu như trẻ nhỏ, có khi còn dụi dụi đầu vào tay mẹ chồng rồi làm mặt quỷ để nịnh nọt.

Mỗi lần như vậy, hoặc là mẹ chồng buồn cười quá phì cười rồi tha cho mình, hoặc là bà đau đầu vì mình nói nhiều nên cũng thở dài rồi bảo “Thôi thôi tôi biết rồi, tôi tha cho cô. Cô đi làm việc đi”.

Mình không dằn dỗi, làm mặt lạnh với mẹ chồng mà luôn nở nụ cười vui vẻ. Nhiều khi mẹ chồng tức, bảo mình vô duyên nhưng mình vẫn cứ cười. Có lẽ thấy chiêu nóng giận và lên mặt không xi nhê gì được với con dâu, mẹ chồng mình cũng bớt hỏa mà hiền hòa hơn.

Để thân thiết hơn với mẹ chồng, mình nhờ mẹ chồng làm hộ mình mấy việc giữa phụ nữ với nhau mà trước đây mình vẫn hay nhờ mẹ đẻ.

Giả dụ như khi đi chơi, đi tiệc, mình nhờ mẹ chồng giúp chọn đồ, kéo dây khóa váy, xem hộ mình xem trang điểm như vậy đã chuẩn chưa, vừa chưa, có quá đậm không. Thỉnh thoảng, mình lại đề nghị mẹ chồng để mình cạo lại lông mày, hoặc nhuộm chấm lại phần chân tóc bị bạc giúp bà.

Để mẹ yên tâm giao con trai cho mình, mình rủ mẹ chồng cùng chăm sóc người đàn ông mà cả hai cùng yêu quý. Mỗi khi mua đồ gì cho chồng, mình đều rủ mẹ chồng đi cùng để chọn. Sinh nhật chồng, mình cùng mẹ chồng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho chồng thưởng thức.

Dần dần khi thân thiết hơn, mình còn phối hợp với mẹ chồng để dạy chồng nữa. Lợi dụng một lần chồng đi công tác xa, mình xuống thăm và về than thở với mẹ chồng rằng chồng mình được chiều quá nên sinh hư, giờ ở một mình rất bừa bộn, bẩn thỉu, không tự lo được cho bản thân.

Sau đợt đó mẹ chồng có vẻ nghĩ ngợi lắm. Bà không chăm chút, theo sát chồng mình từng li từng tí nữa mà bắt đầu uốn nắn, rèn giũa để anh tự giác hơn. Những thói quen xấu của chồng như hút thuốc, đi chơi muộn, đồ đạc vứt bừa bãi đều bị chỉnh hết dưới tay mình và mẹ chồng.

Giờ thì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ở nhà mình rất ổn. Không khí gia đình vui vẻ và thoải mái, tình cảm hơn rất nhiều. Có thể nói, sau hơn 3 năm làm dâu, mình đã thành công khi tự thay đổi mình và chủ động tiếp cận để thân thiết hơn với mẹ chồng.

Hiện, vợ chồng mình đã có bé, bà còn hết lòng chăm nom cháu và lúc nào cũng đỡ đần các con hến mức có thể. Vì thế, các bạn thử làm theo "chiêu" của mình xem, biết đâu lại hiệu quả!

Chia sẻ