Thời khắc trước khi sản phụ nhiễm COVID-19 chuyển viện vì trở nặng, các bác sĩ đã làm tất cả để kịp thời chuyển bức hình đứa con đầu lòng theo hành trang của mẹ, hi vọng tình mẫu thiêng liêng có thể giúp cô gượng dậy.
Huấn luyện viên Kiatisak của đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã trích tiền bán đấu giá áo ủng hộ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) 70 triệu đồng chống dịch COVID-19.
12 giờ 15 phút ngày 15/6/2021, chuyến bay đưa Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy từ "tâm dịch" Bắc Giang trở lại đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất để tăng cường cho TP.HCM chống dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Mới đây, ngành chức năng quận 10 (TP.HCM) đã phát thông báo về việc tìm người liên quan đến trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng đến quán bún cá lóc ở địa phương.
Vừa trải qua ca phẫu thuật "sinh tử" lấy khối u hiểm ác ra khỏi cơ thể, nữ bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xúc động chia sẻ, bản thân có lúc không nghĩ sẽ còn sống để được bầu cử trực tiếp tại giường bệnh.
"Bác sĩ báo nếu đến trễ quá, không điều trị được thì có thể phải cưa 2 chân tôi" - bà H. kể lại giây phút hoảng loạn khi được bác sĩ thông báo hậu quả của việc lấy lá cây xào với giấm đắp vào chân.
"Giờ em chỉ mong chồng mau khỏe về với vợ con thôi. Nhưng bác sĩ nói không biết đến khi nào nữa. Bệnh anh ấy không mổ được, cứ cắn răng chịu đựng thôi" - người vợ nói trong nghẹn ngào, đôi dòng lệ ứa ra.
11 năm trời với 26 lần đại phẫu, cuối cùng người đàn ông mắc căn bệnh Hemophilia cũng được cho xuất viện. Đáng chú ý trong quá trình chống chọi bệnh tật đằng đẵng, anh được quỹ bảo hiểm chi trả hơn 38 tỷ đồng viện phí.
Bị rắn chàm quạp cắn khi đi cắt lá sả, 2 nạn nhân bị biến chứng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu nặng, vết thương chảy máu liên tục, xuất huyết... phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cho rằng nhân tình có người khác, gã đàn ông tạt xăng rồi khóa trái cửa bên ngoài châm lửa đốt khiến hai mẹ con vợ hờ bỏng nặng.