Người cha vụ 4 người trong 1 gia đình bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…”

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi biết nghi phạm phóng hỏa nửa đêm khiến mình và 2 con nhỏ bỏng nặng là người từng rất thân thiết, vợ chồng nạn nhân vô cùng phẫn nộ.

Ngôi nhà của vợ chồng anh N.H.V. (40 tuổi) và chị T.T.M.L. (33 tuổi) nằm gần quốc lộ 1A ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Cách đây ít ngày, thảm kịch đã đổ ập lên gia đình họ.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 1.

Khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bị đốt nhà, 4 người trong gia đình thành "ngọn đuốc sống"

Anh V. kể lại, sự việc xảy ra vào rạng sáng 21/9, khi cả nhà anh đang say giấc.

"Hôm đó vì mệt nên 23h đêm tôi đã đi ngủ trước. Đến khoảng 3h sáng, tôi đang nằm thì nghe tiếng "bốp bốp" ở phía cửa sổ. Tôi chạy ra thì phát hiện có người đập bể cửa kính, đổ xăng vào. Sợ quá, tôi và vợ mới dùng mền bịt lại nhưng người bên ngoài tiếp tục lấy hộp quẹt đốt lên.

Hai vợ chồng định đạp cửa ra thì phát hiện phía ngoài đã bị khóa. Cố đạp cửa muốn ngất xỉu khoảng 3 phút thì cửa bung ra" – anh V. kể và cho biết lúc thoát được ra bên ngoài, vợ chồng anh cùng các con đã hóa thành ngọn đuốc sống.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 2.

Anh V. bị cháy toàn thân.

Cố nén cơn đau, Anh V. lết sang nhà cha mẹ ở sát bên kêu cứu trước khi gục xuống.

Vợ chồng anh V. cùng hai con nhỏ được đưa vào Bệnh viện (BV) đa khoa Quy Nhơn cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân.

Vì vết thương quá nặng, 4 nạn nhân đều được chuyển lên tuyến trên. Trong đó, 2 con của nhỏ của anh V. được đưa vào BV Nhi Đồng 2 còn vợ chồng anh thì được chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 3.

2 vợ chồng anh V., chị L. được đưa vào BV Chợ Rẫy ngày 21/9.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 4.

Chị L. bỏng hơn 20% nhưng bị nặng vùng mặt.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy xác định bệnh nhân N.H.V. bỏng 53% diện tích cơ thể trong khi người vợ bỏng 20%, bỏng nặng vùng mặt.

Các bác sĩ đã bù dịch, dùng kháng sinh, chăm sóc vết thương, nâng đỡ thể trạng cho 2 bệnh nhân.

"Bệnh nhân V. cần mổ ghép da 4 lần, ít nhất 1 tháng nữa mới có thể nghĩ đến chuyện xuất viện. Người vợ thì nhẹ hơn, có thể về sớm hơn" – bác sĩ điều trị nói.

Còn tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM), đại diện phòng Công tác xã hội cho biết, 2 bé N.T.M.H. (nữ, 5 tuổi) và N.B.L. (nam, 3 tuổi, em trai H.) bị bỏng lần lượt là 25% và 40%.

Sau quá trình điều trị tích cực, các bé đã được xuất viện.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 5.

BÉ M.H. (5 tuổi) khi điều trị tại BV Nhi Đồng 2.

"Sao nó làm vậy với gia đình tôi…"

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra, Công an tỉnh Phú Yên đã khẩn trương điều tra và bắt được nghi phạm gây ra sự việc là Trần Văn Phúc (44 tuổi, trú xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu).

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai từng có mâu thuẫn với anh V. Gần đây Phúc thua cá độ, có xảy ra cãi vã với vợ anh V., cộng thêm mâu thuẫn trước đó với người chồng nên đã âm mưu tìm cách trả thù.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 6.

Việc điều trị của các nạn nhân dự kiến sẽ kéo dài.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 7.

Những ngày qua người nhà phải rời quê vào thay phiên chăm sóc các nạn nhân.

Phúc khai thời điểm xảy ra sự việc đã đập cửa kính ném bom xăng vào trong nhà và còn nhẫn tâm khóa cửa ngoài hòng khiến nạn nhân không thể trốn thoát.

Sau khi biết các nạn nhân bỏng nặng, Phúc trốn đi nhưng đã bị công an kịp thời truy bắt.

Tuy nhiên trên giường bệnh, anh V. cho rằng nghi phạm khai không đúng sự thật.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 8.

Người đàn ông cho biết mình và nghi phạm không có thù hằn.

"Trước đây tôi và nó (Phúc) thân nhau như 2 anh em, thường tụ tập nhậu nhẹt thâu đêm nên khiến vợ tôi phiền lòng. Chuyện cá độ cũng từ lâu và không nợ nần gì nhau.

Tôi thấy vợ con cực khổ quá nên gần đây mới tu chí làm ăn, nuôi hải sản và không qua lại ăn nhậu gì với nó nữa. Mấy lần nó qua rủ nhậu tôi cũng từ chối, kêu nó đi về. Nó còn chửi tôi sợ vợ.

Tôi không có thù hằn gì với nó cả, sao nó làm vậy với gia đình tôi" – anh V. nghẹn lời.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 9.

Diện tích bỏng của anh V. là 53%.

Cũng giống anh V. chị L. cho rằng gia đình mình không có xích mích gì với Phúc, thậm chí từng coi nghi phạm như người trong nhà.

Những ngày qua, cả gia đình anh V., chị L. phải rời quê nhà, thay phiên nhau chăm sóc cho 4 nạn nhân.

Người cha vụ 4 người bị phóng hỏa đốt giữa đêm nghẹn ngào trên giường bệnh: “Sao nó làm vậy với gia đình tôi…” - Ảnh 10.

Nỗi đau vẫn còn in hằn trên cơ thể họ.

"Hồ cá, tôm ở nhà không ai chăm sóc, đến nay chết sạch cả rồi. Phúc thì chỉ có 1 mình không người thân thích nên cũng không có khả năng bồi thường cho chúng tôi.

Những ngày qua có các mạnh thường quân thương tình giúp đỡ, nếu không vợ chồng tôi cũng không biết tính sao nữa" – anh V. tâm sự.

Nỗi đau thể xác hòa cùng nỗi đau tinh thần là không gì bù đắp được với các nạn nhân.

Hai vợ chồng anh V. vẫn đang điều trị ở các BV, chưa biết ngày về với các con.

Chia sẻ