BÀI GỐC Sau 1 bữa cỗ, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn cho chúng tôi 3 tỷ mua nhà

Sau 1 bữa cỗ, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn cho chúng tôi 3 tỷ mua nhà

Tôi từng chứng kiến cảnh mẹ đưa cho chị chồng tôi 1 số tiền lớn. Dù mẹ chồng thanh minh thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn giận mẹ đối xử thiên vị.

25 Chia sẻ

Bố mẹ tôi suy sụp khi biết nguyên nhân con trai nhất quyết không tái hôn

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Bố mẹ tôi hối thúc, thậm chí làm mai mối cho anh trai với vài người con gái khác nhưng anh ấy kiên quyết không lập gia đình nữa.

Cưới nhau hơn 4 năm nhưng chị Loan, chị dâu cũ của tôi, vẫn không có bầu. Anh chị căng thẳng, cứ đổ lỗi cho nhau suốt nhưng lại không chịu đến bệnh viện khám. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi anh tôi là con trai nên càng mong cháu hơn. Nhất là mẹ tôi, cứ thấy ai bế cháu, khoe cháu là bà buồn bã ra mặt. Sau cùng, căng thẳng không giải quyết được nên vợ chồng anh tôi ly hôn.

Sau khi ly hôn, anh tôi lúc nào cũng rũ rượi, lấy bia rượu làm niềm vui. Phải cả năm sau, anh ấy mới bình ổn được cuộc sống. Bố mẹ tôi lúc này lại hối thúc anh ấy tái hôn để nhanh chóng sinh con. Bố mẹ còn cố tình mai mối anh với vài người con gái khác, thậm chí là cả phụ nữ đã từng ly hôn và có con nhỏ. Nhưng anh tôi từ chối hết, không chịu hẹn hò với ai. Bố mẹ làm gắt quá thì anh ấy đến công ty ở lại vài ngày rồi về.

Tuần trước, tôi đi khám thai thì sững người khi gặp chị Loan ở khoa Sản. Chị ấy cũng đi khám bầu với phần bụng đã nhô lên. Thấy tôi, chị cười rạng rỡ chào hỏi. Chị còn hãnh diện khoe người chồng mới, anh kia cũng vui vẻ chào tôi, tay vẫn không quên dìu đỡ vợ. Ngay lúc đó, tôi lại cảm thấy khó hiểu và hoài nghi anh trai mình. Tại sao chị Loan lại có bầu, còn anh tôi lại không chịu tái hôn?

Tôi về nhà, kể lại chuyện gặp chị dâu cũ ở khoa Sản cho bố mẹ nghe. Ai cũng ngỡ ngàng. Đúng lúc đó thì anh trai tôi về, anh ấy hỏi có phải chị Loan đã có bầu không? Tôi gật đầu. Lúc này, anh tôi mới bảo người bị vô sinh là anh ấy. Sau khi ly hôn, anh đau khổ quá và cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc cả 2 không có con nên mới đi xét nghiệm. Không ngờ, người bị vô sinh lại chính là anh ấy. Quá tuyệt vọng, anh ấy mới chìm đắm trong bia rượu suốt một thời gian dài. Anh trai tôi bảo bố mẹ đừng cố lựa chọn con dâu hay mai mối cô gái nào cho anh ấy nữa bởi chắc chắn anh ấy sẽ không tái hôn.

Bố mẹ tôi sửng sốt, suy sụp. Ông bà chưa bao giờ nghĩ con trai mình lại bị vô sinh nên rất khó chấp nhận sự thật này. Suốt mấy ngày nay, mẹ tôi chẳng thiết ăn uống còn bố thì thở ngắn thở dài. Tôi thương bố mẹ, thương anh trai mà không biết phải làm sao để giúp đỡ họ. Tôi có nên gửi con trai lớn, năm nay 6 tuổi về nhà ngoại 1 thời gian để ông bà khuây khỏa không?

Chia sẻ