BÀI GỐC Sau 1 bữa cỗ, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn cho chúng tôi 3 tỷ mua nhà

Sau 1 bữa cỗ, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn cho chúng tôi 3 tỷ mua nhà

Tôi từng chứng kiến cảnh mẹ đưa cho chị chồng tôi 1 số tiền lớn. Dù mẹ chồng thanh minh thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn giận mẹ đối xử thiên vị.

25 Chia sẻ

Đang nợ tiền tôi mà chị chồng vẫn tiêu xài hoang phí

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi đã hỏi chị chồng về số tiền nợ nhưng chị ấy hẹn lại vài tháng. Nghĩ tình chị em, tôi cũng chẳng đòi căng làm gì.

Chị chồng tôi trước đây lấy chồng giàu nên xài tiền rất thoáng tay. Sau đó, vợ chồng chị ly hôn, chị được chia 2 tỷ về quê, xây nhà cạnh nhà bố mẹ chồng tôi. Dù không còn chồng giàu chống lưng nữa nhưng bản tính tiêu tiền như nước đã ăn sâu vào máu thịt nên chị chồng tôi không hề biết tiết kiệm. Chị ấy vẫn mua quần áo, túi xách hàng hiệu; đặt hàng trực tuyến nhiều đến mức người giao hàng cũng quen mặt cả bố mẹ chồng tôi (người nhận hàng hộ). Sống một mình nhưng chị ấy không đến nhà mẹ đẻ ăn cơm mà thường ăn cơm tiệm, ăn nhà hàng. Vì thế, chẳng bao lâu, chị chồng đã than thở với tôi chuyện hết tiền tiết kiệm, phải bán cả vàng cưới trước đây để tiêu xài.

Tôi nhiều lần khuyên chị chồng không nên xài tiền "bạt mạng" như thế, nên tập tính tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất. Biết đâu đến khi cần tiền, chị ấy lại không còn đồng nào thì làm khổ sở cả gia đình. Chị chồng gật gù, bảo tôi nói đúng nhưng rồi lại đâu vào đó, chị ấy vẫn mua hàng, vẫn đi du lịch, chơi bời với bạn bè.

4 tháng trước, chị chồng vay tôi 20 triệu để mua ti vi mới. Chị ấy hứa với tôi là sẽ trả trong tháng sau nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà cho chị mượn ngay.

Qua tháng mới, chị chồng lại lấy lý do có công việc gấp cần tiền nên xin hoãn lại tháng sau. Tháng tiếp theo, chị chồng đem về 1 con chó cảnh, rất đẹp và nói là đồng nghiệp chị tặng. Mỗi ngày, chị cho con chó đó ăn toàn tôm, thịt bò, nâng niu chăm sóc như con đẻ. Thôi chị sống một mình, nuôi 1 chú chó nhỏ làm bạn cũng tốt nên tôi không có ý kiến gì.

4 tháng trôi qua, chị chồng vẫn không đả động đến số tiền 20 triệu nợ tôi. Chị ấy không nhắc đến, tôi cũng ngại nên bỏ qua. Có tháng vừa rồi, con tôi bệnh, tôi có hỏi khéo chị nhưng chị lấy lý do túng tiền, hẹn tôi qua tháng sau.

Mấy ngày trước, tôi vô tình nghe chị nói chuyện với mẹ, bảo chị mua con chó đó với giá 8 triệu đồng. Chị ấy còn dặn dò mẹ chồng đừng kể cho tôi biết kẻo tôi trách chị. Biết được chuyện này, tôi giận tím mặt, cảm giác mình bị chị chồng qua mặt không hề dễ chịu một chút nào.

Có tiền, chị ấy lại không trả cho tôi mà bỏ 8 triệu để mua 1 con cún cảnh, thế có đáng trách không? Tôi có nên đòi thẳng số tiền 20 triệu kia cho bõ tức không?

Chia sẻ