Sau 1 bữa cỗ, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn cho chúng tôi 3 tỷ mua nhà

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi từng chứng kiến cảnh mẹ đưa cho chị chồng tôi 1 số tiền lớn. Dù mẹ chồng thanh minh thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn giận mẹ đối xử thiên vị.

Nhà chồng tôi có 2 chị em, chúng tôi sống cùng với bố mẹ, còn chị chồng lấy chồng xa, vài tháng mới về chơi 1 lần. Do khéo léo làm ăn nên kinh tế gia đình của chị chồng rất khá. Vợ chồng tôi làm nhân viên công ty, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu hằng ngày và mỗi tháng dư được vài triệu.

Bố mẹ chồng đều có lương hưu, chi tiêu của ông bà rất ít. Tính ra tiền tiết kiệm mỗi tháng của ông bà còn nhiều hơn chúng tôi. Có lần tôi than phiền với chồng là bố mẹ nhiều tiền nhưng hơi keo kiệt với con cháu. Ăn uống điện nước đều chia đôi, có mỗi 2 cháu nội ở gần mà chưa bao giờ mua cho cháu được thùng sữa.

Chồng khó chịu lắm, bênh bố mẹ chằm chặp, bảo còn khỏe tự làm lấy tiền mà chi tiêu, trông chờ gì vào người già. Với lại nhà ngoại có cho cái gì đâu mà suốt ngày đòi hỏi nhà nội. Nói với chồng chẳng giải quyết được gì mà thấy mang thêm bực bội vào người nên từ đó tôi không than nửa lời.

Cứ vài tháng, chị chồng về chơi, có lần tôi nhìn thấy mẹ chồng đưa cho con gái 1 xấp tiền. Lúc đó bà bối rối giải thích là tiền hưu không dùng hết, đưa chị chồng mang đi cho vay để có lãi cao, song tôi hiểu có lẽ ông bà cho tiền con gái. Dù rất ấm ức nhưng tôi không nói với ai, sợ người khác chê cười tôi ghen ăn tức ở.

Tuần trước, nhà chồng tôi có cỗ, gia đình 5 người nhà chị chồng cũng về chơi. Nhà bố mẹ vốn chật hẹp, mọi người về chỗ ngủ cũng không có. Người lớn trải chiếu nằm ngủ ở phòng khách, còn trẻ con và người già được nằm trên giường. Trời nóng bức, không có điều hòa, lạ giường nên anh chị trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Buổi sáng lúc ăn cơm, chị chồng khuyên chúng tôi ra ở riêng cho thoải mái. Nhà hẹp, các con tôi lớn cả rồi, cần chỗ riêng tư, không thể để bọn trẻ chịu khổ. Chồng tôi bảo cả gia tài có hơn 300 triệu, lấy tiền đâu mà mua nhà.

Chị chồng bảo bố mẹ đang gửi chỗ chị ấy gần 3 tỷ, cũng đến lúc ông bà rút về mà sử dụng. Mẹ nói bao lâu nay chi tiêu tiết kiệm là để dành tiền cho chúng tôi mua nhà. Bố mẹ sẽ cho chúng tôi hết số tiền mà chị chồng đang nắm giữ. Mẹ khuyên vợ chồng tôi nên tìm ngôi nhà nào vừa túi tiền. Ông bà chỉ có thể giúp chúng tôi đến thế.

Đó là số tiền rất lớn, chúng tôi làm cả đời cũng chẳng thể có được. Vậy mà từ trước đến nay tôi nghĩ sai về bố mẹ và chị chồng. Tôi thật sự có lỗi với nhà chồng. Giờ chúng tôi có nên nhận 2 tỷ thôi không, để lại 1 tỷ trả bố mẹ chồng dưỡng già?

Chia sẻ