BÀI GỐC Bố chồng vừa mất, các em chồng đã ép tôi rời đi, nhưng chỉ 2 ngày sau, luật sư đến công bố 2 bản di chúc khiến tôi ngỡ ngàng

Bố chồng vừa mất, các em chồng đã ép tôi rời đi, nhưng chỉ 2 ngày sau, luật sư đến công bố 2 bản di chúc khiến tôi ngỡ ngàng

Luật sư nói bố chồng tôi gửi gắm 2 di chúc, 1 bản công bố trước mặt tất cả các con, và 1 bản cho riêng tôi.

19 Chia sẻ

Bố chồng chia thừa kế nhưng lại ép tôi ký giấy khước từ tài sản, tôi đưa ra 2 thứ khiến nhà họ tái mặt, run rẩy

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi mới cưới chưa tròn một tháng mà bố chồng đã tiến hành chia tài sản rồi.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được 20 ngày. Gia đình chồng tôi được gọi là khá giả, có đất đai và tiền của để dành. Nhưng bố mẹ tôi không hài lòng về cách ứng xử của nhà chồng tôi, bố tôi bảo họ kiêu căng, tính toán. Trong quá trình tổ chức đám cưới, tôi cũng cảm nhận được điều này.

Nhà chồng luôn chọn cho con trai họ những thứ đồ đắt tiền, còn con dâu thì qua quýt cho xong. Sau khi kết thúc lễ cưới, bố mẹ chồng còn đòi giữ hết tiền vàng mừng cưới. Nếu tôi không đủ cứng rắn, có lẽ đã bị họ lấy hết rồi.

Mấy ngày trước, bố chồng yêu cầu họp gia đình để chia tài sản thừa kế. Ông nói nhà có 2 người con trai đã lập gia đình, giờ ông bà chia tài sản để sau này khỏi tranh giành nhau, mất tình nghĩa. Anh chồng sẽ ở nhà từ đường, nhận đất từ đường. Chồng tôi nhận mảnh đất cạnh bên, cũng rộng rãi. 

Nhưng bố chồng còn đưa ra 2 tờ giấy, bảo tôi và chị dâu ký vào. Đó là giấy khước từ tài sản nhà chồng mà ông đã đến văn phòng luật sư, nhờ họ soạn sẵn. Chị dâu kinh ngạc, tức giận trách bố chồng tính toán, không tin tưởng con dâu. Anh chị đã sống với nhau gần 10 năm, chị luôn trọn đạo nghĩa, chưa bao giờ toan tính cho riêng mình. Chị còn bỏ tiền sửa sang nhà cửa khang trang, rộng rãi. Thế mà bây giờ, ông lại ép chị không được nhận tài sản nhà chồng?

Bố chồng chia thừa kế nhưng lại ép tôi ký giấy khước từ tài sản, tôi đưa ra 2 thứ khiến nhà họ tái mặt, run rẩy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố chồng tôi thủng thẳng bảo ông chỉ đang giữ tài sản của tổ tiên thôi. Con dâu, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, nếu sống tốt với chồng thì cứ ở trong đất nhà chồng. Còn nếu ly hôn thì phải chấp nhận ra đi tay trắng. Đất đai sau này sẽ thuộc về các cháu. Chị dâu tức đến đỏ mặt mà không biết phải nói sao.

Tôi cầm giấy, ký một cách nhanh chóng, dứt khoát. Rồi tôi vào phòng, cầm ra 2 cuốn sổ đỏ và một tờ giấy khước từ tài sản mà bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi bảo ngày mai, chồng sẽ đến văn phòng công chứng cùng tôi để ký giấy tờ. Gia đình tôi vốn dĩ đã cho tôi 2 mảnh đất này trước khi cưới. Trong đó có một mảnh đất ở trung tâm thành phố, giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Lẽ ra tôi sẽ để chồng cùng đứng tên nhưng bây giờ, tôi sẽ làm ngược lại. Hi vọng bố mẹ chồng sẽ đồng tình với chuyện này.

Bố mẹ chồng tôi nghe xong thì tái mặt, tay bố chồng tôi run lẩy bẩy. Ông liền bảo tôi nên để chồng cùng đứng tên sổ đỏ 2 mảnh đất kia, dù sao cũng chung sống với nhau cả đời. Còn đất nhà chồng thì để cho cháu, tôi cũng chẳng thiệt đi đâu. Tôi nghe mà cười khẩy trong bụng. Dĩ nhiên là tôi từ chối yêu cầu của họ rồi.

Nhưng giờ chồng tôi lại tìm lý do để thuyết phục tôi sang tên cho anh ta cùng đứng, thay vì chịu ký vào giấy khước từ tài sản. Mới cưới, chẳng lẽ lại ly hôn. Nên làm sao để chồng chịu ký giấy đây?

Chia sẻ