Mong muốn gia đình an vui nhưng vô tình tôi lại khiến các con "ngộp thở": Cuộc nói chuyện khiến con dâu rưng rưng nước mắt
Tôi luôn nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho gia đình, nhưng có lẽ, con dâu không cảm nhận được.
Là người mẹ chồng, tôi luôn mong muốn gia đình mình hòa thuận, hạnh phúc. Từ ngày con trai tôi cưới vợ, tôi đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho các con. Nhưng có lẽ, cách tôi thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đôi khi lại khiến con dâu cảm thấy áp lực.
Tôi là người sống theo truyền thống, luôn coi trọng gia đình và những giá trị cũ. Tôi tin rằng, phụ nữ phải biết chăm lo cho gia đình, và người chồng là trụ cột chính. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, thời đại đã thay đổi, con dâu của tôi là một người phụ nữ hiện đại, có chính kiến và mong muốn được tự do trong cuộc sống. Cho nên dù đôi lúc không hài lòng về con dâu, tôi vẫn im lặng, không tỏ vẻ hay có thái độ, góp ý gì, để cho các con được thoải mái.
Có lần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa con trai và con dâu. Con dâu nói: “Em cảm thấy mình không thể sống thoải mái khi mẹ luôn đặt ra những quy tắc quá khắt khe. Em muốn được là chính mình, không phải là người phụ nữ chỉ biết vâng lời”.
Nghe những lời đó, tôi chợt nhận ra rằng, mình đã vô tình tạo ra một môi trường không thoải mái cho con dâu. Tôi luôn nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho gia đình, nhưng có lẽ, con dâu không cảm nhận được.
Tôi quyết định thay đổi. Tôi nói chuyện với con trai và con dâu. Tôi bảo: “Mẹ xin lỗi vì đã vô tình tạo áp lực cho con. Mẹ chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc, nhưng mẹ biết rằng, mỗi người đều có cách sống riêng. Mẹ sẽ cố gắng thay đổi, để chúng ta có thể sống hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau”.
Con dâu nghe những lời đó, mắt rưng rưng. Con nói: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Con chỉ mong chúng ta có thể hiểu nhau hơn, và cùng nhau xây dựng một gia đình đầy yêu thương”.
Từ đó, tôi cố gắng thay đổi cách nhìn và cách ứng xử. Tôi không còn áp đặt những quy tắc cứng nhắc, mà thay vào đó, tôi lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con dâu. Tôi hiểu rằng, gia đình không phải là nơi để áp đặt, mà là nơi để yêu thương và chia sẻ.