Trong rất nhiều trường hợp, việc chúng ta làm chẳng có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có đáng làm hay không mà thôi.
Trong thời đại này, nhất là thời điểm cả thế giới chuyển mình vì Covid-19, nỗ lực học hỏi các kỹ năng mới chính là yếu tố sống còn của người lao động.
Chính tầm nhìn cũng như mục tiêu của bản thân mới là yếu tố quyết định chúng ta sẽ là ai, đứng ở đâu trong cuộc đời này.
Có một sự thật không thể phủ nhận là ở chung dưới một mái nhà với người ấy 24/7 có thể khiến bạn nghẹt thở.
"Nhiều khi đêm về suy nghĩ hay là mình ráng làm ít tháng nữa, để dành tiền để đi du học Úc ngành nhà hàng khách sạn. 28 tuổi có phải là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không ạ?".
Bạn đã trải qua khủng hoảng tuổi 20, 25 rồi 30. Và giờ là lúc bạn cần chiến đấu tiếp cho một ngưỡng quan trọng không kém trong đời - tuổi 35.
Sau cùng, nếu không tự thay đổi bản thân, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là sự mệt mỏi, trống rỗng và vô vị.
Chị em công sở nào cũng có ít nhất đôi lần nghĩ về vấn đề nhảy việc, tuy nhiên "nhảy" thời điểm nào là hợp lý nhất thì không phải ai cũng biết.
Chỉ khi đọc vị được nỗi sợ, chị em công sở mới có thể vượt qua chúng!
Ngày nay nhiều người trẻ đã dần bắt đầu có suy nghĩ bước ra khỏi vùng an toàn từ rất sớm, nhưng có lẽ thuận theo một “trào lưu” hay lời hô hào nào đó mà các bạn cứ thế bước ra thôi trong khi chẳng có sự chuẩn bị gì.