Vừa nghe em chồng cạnh khóe chồng đã "mặt nặng mày nhẹ" hất đổ mâm cơm, vợ kéo vali đi luôn 1 tháng rồi nhận được tin nhắn gây "sốc"

Daisy,
Chia sẻ

Trước khi đi, Lan đem tiền trong két gửi sạch vào ngân hàng, sổ tiết kiệm mang tên cô. Ở nhà, mẹ chồng bắt đầu phải chi tiền thì cũng biết xót của.

Phận con gái mười hai bến nước, lấy được chồng tâm lý, bảo vệ vợ thì được nhờ. Ai xui xẻo gặp gia đình chồng phức tạp mà chồng vô tâm thì đúng là mệt mỏi. Có những gia đình, người gây phiền phức, châm ngòi lửa chiến tranh cho hai vợ chồng không phải mẹ chồng mà lại là em gái chồng. Thế nên, những cô vợ cao tay phải biết "mềm nắn rắn buông" thì gia đình mới vui vẻ được.

Chuyện của vợ chồng Lan cũng xuất phát từ cô em chồng hội tụ đủ ba yếu tố: xấu tính, vô duyên và thích cạnh khóe. Đã vậy, bố mẹ chồng chiều con gái, lấy chồng rồi mà hai ba bữa lại cãi nhau với chồng, về nhà mẹ đẻ ở lì ra đấy cho chị dâu phục vụ. Hễ Lan góp ý, khuyên nhủ vài câu thì cô ta nổi điên lên, chửi lại chị dâu. Chồng Lan tính nóng, thấy xung đột chị dâu em chồng thì không cần biết nguyên nhân gì, vợ sẽ ăn chửi suốt đêm.

Vừa nghe em chồng cạnh khóe chồng đã "mặt nặng mày nhẹ" hất đổ mâm cơm đạm bạc, vợ kéo vali đi luôn 1 tháng rồi nhận được tin nhắn gây "sốc" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lan kể lại, lần ấy cô em chồng ăn nói hỗn láo nên bị bố mẹ chồng cô ấy đuổi ra khỏi nhà. Em chồng mang cả con về, ăn dầm ở dề đến hơn 2 tháng vẫn chưa có ý định ra đi. Lan đi làm về mệt, lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa mà không xuể vì mẹ con cô ta bày bừa khắp nơi. Hơn nữa, chi phí ăn uống, điện nước cũng tăng đáng kể vì cô ta rất hoang phí.

Gần cuối tháng, Lan bực mình nên cắt giảm chi tiêu. Cô cố tình chỉ nấu đúng ba món đạm bạc. Thịt lợn tăng giá, cô chỉ cho gia đình ăn cá, trứng, rau, đậu. Được một tuần thì em chồng cạnh khóe: "Nhà này sắp ăn chay tới nơi rồi. Chị muốn bố mẹ tôi, con trai tôi thiếu chất mà sinh bệnh đúng không?".

Lan chưa kịp nói gì, chồng cô mặt nặng mày nhẹ rồi hất đổ mâm cơm, lầm bầm chửi: "Thứ đàn bà vụng thối vụng nát, có bữa cơm cho nhà chồng cũng nấu không xong". "Tức nước vỡ bờ", Lan không nói nhiều mà bỏ lên phòng. 

Lan ấm ức trằn trọc cả đêm: "Nghĩ mà điên cả người, anh ta làm như mình tiêu hoang lắm không bằng, đã thế mình vắng nhà một thời gian xem nhà này có loạn lên không". Ngay ngày hôm sau, cô báo lịch đi công tác tỉnh 3 tháng.

Trước khi đi, Lan đem tiền trong két gửi sạch vào ngân hàng, sổ tiết kiệm mang tên cô. Ở nhà, mẹ chồng bắt đầu phải chi tiền thì cũng biết xót của. Cuối tháng ấy, chồng cô gọi điện làu bàu: "Em để tiền ở đâu hả? Mẹ đang kêu ầm lên vì đóng 4 triệu tiền điện nước mà anh mở két chẳng còn đồng nào đưa bà. Mấy hôm nay bà lo tiền ăn, bỉm sữa cho cháu cũng tốn kha khá rồi". Lan tỉnh bơ bảo: "Từ ngày em gái anh về ở, tiền ăn tiêu tăng gấp đôi nên giờ hết rồi nhé. Đợi em lĩnh lương tháng mới em gửi về cho".

Chồng Lan vốn làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng, tiền tiêu một tay cô lo hết. Giờ đây, anh ta cũng đành muối mặt bảo bố mẹ tự lấy lương hưu ra mà trả. Gia đình chồng bắt đầu lục đục, ngày nào em chồng cũng lên facebook chửi đổng, than thân trách phận hoặc cáu gắt vì bị bố mẹ giáo huấn.

Vừa nghe em chồng cạnh khóe chồng đã "mặt nặng mày nhẹ" hất đổ mâm cơm đạm bạc, vợ kéo vali đi luôn 1 tháng rồi nhận được tin nhắn gây "sốc" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lan chia sẻ là không ngờ việc cô đi công tác lại đem lại nhiều lợi ích thế. Chồng cô bắt đầu sốt ruột hỏi thăm khi nào vợ về. Mẹ chồng bình thường chẳng coi con dâu ra gì thì gọi điện hỏi han, bảo nhà neo người nên nhớ con dâu. Cô biết thừa, bà chỉ nhớ túi tiền thôi, cho bà trải nghiệm cảm giác nuôi báo cô đứa con gái vừa hoang vừa hỗn láo của bà.

Được hơn 1 tháng, chồng Lan nhắn tin bảo: "Thu xếp về sớm đi em. Mẹ không chịu nổi cái Hạnh nên đánh tiếng cho chồng nó sang đón về rồi. Mẹ bảo bao giờ ly hôn tính sau chứ bây giờ không chứa nổi nó nữa. Nó khóc lóc một hồi, còn bảo bố mẹ độc ác khiến bố lên cơn đau tim. Anh đang ở viện đây, mệt mỏi quá!".

Lan đợi thêm 3 ngày mới về. Về đến nhà, mẹ chồng thở phào giao lại mọi việc cho con dâu, than thở phải làm việc nhà đau hết cả lưng. Lan khéo léo đưa biếu bà lọ cao xoa bóp, rồi thuốc bổ cô mới mua nên mẹ chồng tươi tỉnh lên ngay.

Câu chuyện của Lan đúng là đáng học hỏi. Cô vợ cao tay này không cần nhiều lời, không cãi nhau với chồng vì biết tính chồng nóng. Thời gian cô đi công tác cũng đủ để nhà chồng hiểu ra vị trí của cô. Sau lần ấy, mẹ chồng hết đón con gái về phục vụ, chồng cũng nể vợ hơn.

Chia sẻ