BÀI GỐC Lúc đưa tờ đơn ly hôn, chồng đặt một chùm chìa khóa vào tay làm tôi không hiểu ý đồ của anh ấy

Lúc đưa tờ đơn ly hôn, chồng đặt một chùm chìa khóa vào tay làm tôi không hiểu ý đồ của anh ấy

Nếu tôi trì hoãn việc ly hôn thì người có lợi nhất sẽ là chồng.

4 Chia sẻ

Vào lúc chia tay, bạn trai khoe cuốn sổ tiết kiệm 6 tỷ khiến tôi càng muốn rời bỏ anh nhanh hơn

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Nếu hai người lấy nhau, tôi không biết cuộc hôn nhân có trụ nổi được 2 năm không?

Tôi và Tuân yêu nhau được gần một năm nay rồi. Lúc đầu tôi thích anh vì vẻ đẹp trai phong độ nhưng khi tán đổ anh ấy thì tôi thấy hối hận thật sự. Tính cách của anh ấy tôi thấy không ổn, không đẹp như vẻ bề ngoài.

Để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, tôi đã chuyển đến nhà bạn trai sống. Thế nhưng ở chung được 2 tháng tôi mới hiểu rõ con người Tuân hơn. Cả tháng anh không đưa tiền cho tôi đi chợ, đến cuối tháng tôi thăm dò thì anh hỏi ngược lại: "Em trả tiền thuê phòng trọ cho anh, rồi anh sẽ trả tiền ăn uống cho em".

Không muốn đôi co với Tuân, tôi đòi ra ngoài sống cho nhàn hạ, nào ngờ anh chỉ thẳng mặt tôi nói nếu ra đi thì hãy trả lại hết những thứ anh ấy đã mua tặng. Tôi không nhớ nổi Tuân đã tặng tôi thứ gì trong thời gian yêu nhau nữa?

Tuân bất ngờ chạy vào phòng lôi ra một bộ đồ lót thì tôi mới nhớ ra. Khi đó hai đứa mới yêu nhau, tôi đưa anh vào shop mua đồ nhưng quần áo đắt quá tôi không dám mua. Thấy bộ đồ lót ít tiền nhất nên tôi đành mua cho đỡ xấu hổ với cô nhân viên đã nhiệt tình dẫn đi xem hàng. Ra quầy tính tiền thì Tuân giành quyền thanh toán. Vì có hơn 100 nghìn nên tôi để anh thể hiện sự ga lăng.

Vào lúc chia tay, bạn trai khoe cuốn sổ tiết kiệm 10 tỷ khiến tôi càng muốn rời bỏ anh nhanh hơn - Ảnh 1.

Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục tình yêu này nữa không? (Ảnh minh họa)

Hành động của Tuân khiến tôi thấy anh rất nhỏ mọn, sống với người này có mà khổ cả đời nên tôi quyết định chia tay. Thấy tôi dứt khoát ra đi, Tuân bất ngờ khoe cuốn sổ tiết kiệm 6 tỷ đứng tên anh.

Tôi sửng sốt, không hiểu anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Tuân bảo ở công ty lương tháng 60 triệu, anh có nghề tay trái là chơi chứng khoán nữa. Thế nên mới nhanh giàu có.

Tôi hỏi tại sao anh luôn sống hà tiện và nói lương có 9 triệu một tháng? Tuân bảo không muốn khoe lắm tiền, sợ con gái nhìn vào tiền để yêu, chứ không yêu thật con người của anh.

Tôi buột miệng hỏi nếu sau này lấy nhau anh có đưa số tiền đó cho em quản không? Tuân trợn mắt nói tiền ai làm người ấy giữ, sao chồng phải có nghĩa vụ đưa tiền cho vợ cầm chứ?

Không muốn suy nghĩ nhiều, tôi chia tay ngay sau đó. Thế nhưng Tuân xuống nước níu kéo nói là đã yêu 4 cô gái rồi và chỉ có tôi là người đáng để lấy làm vợ nhất. Mong tôi đừng rời bỏ anh ấy, nếu cưới nhau anh sẽ cho tôi 1 tỷ.

Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục tình yêu này nữa không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(mylan...@gmail.com)

Chia sẻ