Bệnh nhi 15 tháng tuổi, trú tại Đắk Lắk được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) lúc 15 giờ 20 phút ngày 7/2 do uống nhầm dầu thắp đèn.
Cậu bé được đưa đến cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn sau khi uống nhầm độc chất dùng tẩy rửa ăn mòn đựng trong chai nước suối mà không biết.
Trẻ em có bản tính tò mò và muốn khám phá thế giới bằng tất cả các giác quan của chúng, kể cả vị giác. Kết quả là môi trường xung quanh cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm khi các chất độc được trẻ nuốt vào bụng một cách tình cờ.
Đứa trẻ đã nhập viện trong tình trạng quấy khóc, thở nhanh, nôn ra máu sau khi uống nhầm thuốc tẩy.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cấp cứu kịp thời và cứu chữa cho bé trai 4 tuổi nguy kịch tính mạng do ngộ độc thuốc cai nghiện Methadone.
"Bản thân cũng là một người mẹ nên tôi hiểu cảm giác lo lắng của cô ấy khi chứng kiến con mình bị ngạt thở. Tôi rất vui vì đã có thể giúp một người mẹ vào ngày hôm đó".
Tưởng chai hóa chất là nước, cậu bé mở nắp uống khiến dạ dày hỏng hoàn toàn. Nếu không được điều trị, bệnh nhân phải ăn qua đường ống suốt đời.