Ban đầu, chị chỉ nghĩ “thử cho biết”, vì trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, bao gồm cả chị trường công thường đông đúc, chương trình “cứng nhắc”, ít hoạt động.
Không chỉ là một Quỹ hoạt động vì xã hội, MAYSEED là một tổ chức có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng, được khởi xướng và vận hành bởi các cô cậu học trò mới chỉ từ 15 đến 17 tuổi.
Không chỉ tạo nên một không gian đẹp mắt, cách làm của cô giáo còn chứa đựng thông điệp sâu sắc: mỗi học trò đều là một cá thể đặc biệt, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương.
Hình ảnh được phụ huynh chia sẻ cho thấy bữa ăn của con em mình vô cùng đầy đặn: có cơm, thịt, cá, tôm, rau xanh, thêm cả canh và trái cây tráng miệng.