BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

''Chắc gì cái thai là của anh''

,
Chia sẻ

Quyết định sống để làm lại thì tôi nhận được các tin nhắn của anh, nào là khuyên tôi bỏ thai. Sau không được thì anh nói rằng: ''Chắc gì cái thai là của anh''...

Tôi năm nay 25 tuổi, cái tuổi không ít người vẫn đang chơi, vẫn đang vui vẻ với bạn bè, người yêu. Thế nhưng tôi ở cái tuổi 25 đã có 1 cuộc sống gia đình không mấy vui vẻ, đã ly dị và có 1 đứa con 3 tuổi.

Những tưởng tôi có thể làm lại và nuôi con khôn lớn, dành thời gian cho công việc làm ăn. Nhưng tôi đâu có ngờ số phận tôi lại khốn nạn đến mức độ như vậy. Tôi đã hứa là không yêu ai, nhưng duyên số khiến tôi gặp anh, 1 người anh chơi cùng nhau 2 năm trời, tự nhiên nảy sinh tình cảm. Tôi cảm nhận được ở anh là 1 người đàn ông của mình, 1 người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.



Cái gì đến cũng đến, trong 1 hôm đi nhậu, chúng tôi đã ngủ với nhau, mặc dù hôm sau tôi đã uống thuốc khẩn cấp nhưng sau 1 tháng kết quả xét nghiệm vẫn là dương tính. Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của anh lúc đó, vui mừng đến dường nào, tôi đã ngỡ như gặp được người đàn ông của đời mình.

Sau 2 tháng, tai họa ập đến vào 1 ngày, tôi nhận được tin công việc làm ăn của tôi bị đổ bể, thêm vào đó là số nợ lên đến con số mấy trăm triệu. Từ đó gia đình tôi hoang mang, lo sợ nên đã nói với tất cả mọi người là không được giúp đỡ tôi sợ tôi dấn sâu thêm vì sức tôi hiện nay không thể trả được.


Tôi không trách mọi người, nhưng tôi cũng không thể đến chỗ làm vì nhân viên của tôi nhìn tôi với con mắt như 1 kẻ lừa đảo khi các nơi cho vay đều đổ xô đến đòi nợ. Rồi bạn bè cũng sợ nên không dám giúp tôi nữa. Rồi cả anh, người mà trước lúc đó đã từng thốt lên 1 điều rằng: ''Dù có xảy ra việc gì thì anh cũng phải chăm sóc 2 mẹ con em, không được chăm sóc 2 mẹ con em là điều anh đau khổ nhất''.


Sau khi sự việc xảy ra vì xấu hổ nên tôi đã định tìm đến cái chết, nhưng chợt nghĩ mình còn con, chết là hết, con mình sẽ thế nào. Cùng lúc quyết định sống để làm lại thì tôi nhận được lần lượt các tin nhắn của anh, nào là khuyên tôi bỏ cái thai đó đi. Sau anh không được thì nói rằng: ''Chắc gì cái thai là của anh''. Tôi đau đớn và nhục nhã nhưng tôi vẫn cố giữ. 25 tuổi tôi vẫn còn quá nông nổi và dại khờ. Đúng là anh không nhận con của anh nhưng nó vẫn là con của tôi, chẳng vì lẽ gì mà tôi bỏ nó cả, trời sinh voi trời sinh cỏ.


Nhưng, lại nhưng. Tôi ghét từ này cay đắng. Sao cuộc sống không cho tôi làm theo ý mình dù chỉ là 1 lần? Tôi về nhà xin với các chỗ nợ cho làm lại rồi trả dần, họ yêu cầu tôi phải phá bỏ cái thai đi nếu không thì không tin tôi đi làm để trả họ. Rồi gia đình tôi yêu cầu tôi chọn 1 là đứa con 3 tuổi, 2 là đứa con 3 tháng.
Tại sao lại đem sinh mạng con người ra để đánh đổi cơ chứ, tôi phải làm thế nào?

Chia sẻ