Đảm bảo khi xem xong chùm ảnh các bé vẽ chân dung bố mẹ dưới đây, ai cũng phải cười chảy nước mắt.
Mặc dù bức tranh bị giáo viên phê là "Yêu cầu em xem lại đề tài" và chấm điểm 2, thế nhưng cư dân mạng lại tỏ ra hoàn toàn đồng tình với cậu bé.
Ngắm những bức tranh của trẻ mới thấy trí tưởng tượng của chúng phong phú đến cỡ nào.
Trong thời gian nghỉ tránh dịch, Nguyễn Đới Chung Anh đã có 11 bức vẽ về dịch Covid-19, điều bất ngờ là cô bé chưa từng học qua lớp dạy vẽ nào ngoài những tiết học Mỹ thuật ở trường.
Trẻ con luôn tinh tế quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình, mọi hành động của bố mẹ sẽ được bé ghi nhớ và miêu tả lại một cách rất chân thực.
Khi nhìn thấy bức tranh của con, bà mẹ này không nói nên lời vì không ngờ… mình trông thật đáng sợ như vậy.
Nếu chỉ quanh quẩn bên những việc ăn, ngủ, hướng dẫn con học online... thì không ít bậc phụ huynh và cả các bé cũng sẽ cảm thấy những ngày nghỉ dịch thật nhàm chán.
Sau chuyện này, chắc hẳn lần sau nếu còn say rượu, lúc ngủ ông bố này sẽ phải đóng chặt cửa phòng không cho con trai vào.
Chẳng thể ngờ bức chân dung với những nét vẽ nguệch ngoạc của con lại được người mẹ tái hiện giống đến không ngờ.
Con gái được đánh giá có năng khiếu hội họa nên người mẹ đã tìm một trung tâm cho cô bé theo học. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày thì cô bé này lại tỏ ra sợ hãi, cáu gắt...