Cười đau ruột với những "kiệt tác nghệ thuật" của trẻ mà chỉ có ai làm cha mẹ mới có cơ hội được ngắm

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Ngắm những bức tranh của trẻ mới thấy trí tưởng tượng của chúng phong phú đến cỡ nào.

Ai cũng biết trí tưởng tượng và sức sáng tạo của mọi đứa trẻ đều không có giới hạn, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Bất cứ một vật gì rơi vào tầm ngắm của trẻ thì đều sẽ được khắc họa lại trên giấy với một dung mạo vô cùng độc đáo và lạ lẫm.

Từ mẹ, chị, cho đến cá mập, thậm chí là cả nàng Mona Lisa và nhà triết học nổi tiếng người Thụy Sĩ, Jean-Jacques Rousseau, cũng trở thành đề tài cho trẻ vẽ. Và cứ mỗi lần được chiêm ngưỡng "kiệt tác nghệ thuật" của con, các ông bố bà mẹ lại được phen cười đau bụng vì không ngờ con mình lại sáng tạo và hài hước đến thế.

Chùm ảnh dưới đây sẽ minh chứng cho thấy đối với trẻ, vẽ là một môn nghệ thuật tuyệt vời, bởi trẻ sẽ tha hồ "múa bút" với trí tưởng tượng của mình.

 - Ảnh 1.

Mẹ không ngờ rằng trong mắt con mẹ lại trông như quái vật.

 - Ảnh 2.

Đây là thiệp giáng sinh con tặng mẹ. Mẹ đang vui vẻ chụp hình với cây thông Noel.

 - Ảnh 3.

Nàng Mona Lisa thời hiện đại.

 - Ảnh 4.

Ngồi làm mẫu cho con vẽ và đây là kết quả tôi nhận được.

 - Ảnh 5.

Bảo vẽ chị đang xem tivi thì lại lôi cả mẹ vào trong bản vẽ. Không ngờ mẹ lại có cặp lông mày ấn tượng thật.

 - Ảnh 6.

Con đã mặc váy cho ông ấy rồi mẹ ạ.

 - Ảnh 7.

Cho cả cá mập xuống hồ bơi.

 - Ảnh 8.

Đây là mẹ và con, hai mẹ con mình ở cùng nhau khi con còn bé tí.

 - Ảnh 10.

Con tôi đã vẽ tặng mẹ bức chân dung này nhân Ngày của Mẹ. Không hiểu vì lý do gì mà tôi bị khâu miệng.

 - Ảnh 11.

Đây là buổi dã ngoại của gia đình được con tôi minh họa lại.

 - Ảnh 12.

Mẹ và con gái. Con tôi thích mẹ có móng tay dài.

 - Ảnh 13.

Con tôi đã vẽ bức tranh và đặt tên cho nó là "Chồn ị trên hoa".

 - Ảnh 14.

Tôi trông thật xinh đẹp trong mắt cậu con trai 3 tuổi với cái đầu hói và đôi má xanh.

 - Ảnh 15.

"Xin đừng ăn tôi vì tôi sẽ đá bạn", gà tây nói với người nông dân.

Chia sẻ