Tôi sợ gia đình biết chúng tôi đã "quan hệ"

,
Chia sẻ

Tôi sợ điều đó mang tiếng xấu cho mẹ tôi. Vì bố mất sớm nên mình mẹ đã vất vả nuôi hai chị em tôi lớn khôn. Tôi chưa bao giờ làm sai lời mẹ cả, duy chỉ có việc này.

Chào anh Hoàng Nghiêm Quyến!

Đọc tâm sự của của anh mà tôi không khỏi phì cười và kinh hãi. Nếu anh không kể ra, tôi không nghĩ trên đời lại có người phụ nữ vô duyên như vợ anh. Rất may, tôi chưa kết hôn và hiện tại bạn trai của tôi cũng không như thế. Ngược lại, bạn trai tôi rất tế nhị và cả trong chuyện ấy cũng ứng xử hết sức nhẹ nhàng.

Tôi năm nay 22 tuổi và bạn trai tôi 23 tuổi. Chúng tôi yêu nhau vừa tròn một năm. Lúc mới yêu còn ngượng ngùng lắm nhưng được 3 tháng thì anh ấy bắt đầu khám phá cơ thể tôi. Kể từ đó chúng tôi ân ái thân thiết với nhau trừ quan hệ tình dục.

Mọi việc vẫn như thế cho đến một tháng trước, chúng tôi đã quyết định quan hệ tình dục, cả hai đều tự nguyện. Tôi biết anh rất yêu tôi. Chúng tôi đã có những dự tính về tương lai, chỉ là tôi chưa về nhà anh chơi lần nào thôi.

Mấy lần anh rủ về chơi, tôi đã từ chối vì tôi ngại và tự ti về bản thân mình. Tôi thấp và đen hơn anh rất rất nhiều, tôi lại đang là sinh viên chưa có việc làm ổn định nữa. Anh không chê tôi nhưng tôi nghĩ chắc gì gia đình anh không chê tôi?

Tôi tính khi có việc làm ổn định, tôi sẽ đến nhà anh. Lúc ấy tôi cũng tự tin hơn một chút. Nếu gia đình anh có chê tôi thì tôi thẳng tay lượn mà không xấu hổ. Nói chung tuy chưa về nhà anh nhưng gia đình hai bên đều biết chuyện tôi và anh yêu nhau. Anh rất quan tâm tôi, anh là người chung thủy, là mẫu người mà tôi vẫn ước từ nhỏ.

Nói thật tôi không mơ ước cầu kỳ đâu, tôi cần người biết lắng nghe tôi, hay nói chuyện với tôi, có bên cạnh những lúc tôi cần và quan trọng phải có văn hóa không thô tục, không đòi cái kiểu quan hệ như các anh con trai bình thường. Tình cảm của chúng tôi càng ngày càng mặn nồng,...


Anh ấy không cho tôi uống thuốc tránh thai vì sợ hại người. Tôi thì không thích dùng bao cao su nên anh toàn "xuất" ra ngoài (Ảnh minh họa)

Thế nhưng giờ đây, tôi mang thêm một nỗi lo nữa rằng: tôi sợ gia đình biết chuyện chúng tôi đã quan hệ. Có khi nào gia đình anh coi thường tôi và bắt chúng tôi phải rời xa nhau vì điều này không? Quan trọng hơn là mẹ tôi, tôi sợ mang tiếng xấu cho bà. Vì bố mất sớm nên mình mẹ đã vất vả nuôi hai chị em tôi lớn khôn. Tôi chưa bao giờ làm sai lời mẹ cả, duy chỉ có việc này. Công việc của mẹ tôi càng không cho phép tôi vì lý do này để mang tiếng xấu cho mẹ được.

Còn bản thân tôi thì không có gì cả. Anh ấy không cho tôi uống thuốc tránh thai vì sợ hại người. Giờ đây tôi đang lo cho tương lai quá. Quan hệ tình dục vì tình yêu trước hôn nhân là đúng hay sai đây các anh chị? Tuy là câu hỏi có thể quá cũ với nhiều người nhưng thực sự khiến tôi đau đầu lắm. Rất mong nhận được sự góp ý của các anh chị trong mục Tâm sự này.

Chia sẻ