Lấy vợ "cỏ non", hôn nhân của tôi vô cùng hạnh phúc

,
Chia sẻ

Tôi 30 tuổi, thu nhập cao, gia đình có điều kiện, và vợ mới cưới của tôi vừa tròn 18 tuổi. Tuy có lắm bi hài nhưng thật sự rất hạnh phúc.

Bài chia sẻ này tôi xin đặc biệt gửi đến anh Tùng - Tác giả bài viết: "Vợ cỏ non chưa chắc đã là cỏ ngon"!

Nghe anh tâm sự chuyện vợ mình, tôi lại phì cười khi ngẫm đến tôi. Tôi 30 tuổi, thu nhập cao, gia đình có điều kiện, và vợ mới cưới của tôi vừa tròn 18 tuổi. Tuy có lắm bi hài nhưng thật sự rất hạnh phúc.

Tôi xin phép được chia bài chia sẻ của mình làm 3 phần nhỏ để có thể lột tả cụ thể những gì tôi muốn chuyển tải trong câu chuyện thực của tôi.

30 tuổi nên cưới gấp

Vì bố mẹ suốt ngày hối thúc và phàn nàn chuyện vợ con, nên tôi quyết định ngay cuối năm sẽ cưới để năm sau có thêm đứa nhỏ cho vui cửa vui nhà, vui luôn cha mẹ già. Người phụ nữ đầu tiên tôi hướng đến là Nga - cô ấy thua tôi 1 tuổi, là trưởng phòng, thu nhập ổn, tính tình nghiêm khắc và lễ độ. Nga không còn trinh, mà nếu phụ nữ đã 29 tuổi có còn trinh tôi cũng không dám cưới, chắc phải gặp vấn đề gì về sinh lý hoặc yêu cầu bạn tình rất cao.

Tiệc cưới của tôi và Nga mọi thứ đã được đặt đâu vào đó, thì bất ngờ tôi gặp em - vợ yêu của tôi bây giờ. Mọi chuyện rối tung lên.

Kế hoạch chinh phục con gái 18

Tôi hay đón cháu gái mình đi học về, một lần tình cờ, tôi thấy em đứng ở trạm xe buýt loay hoay lục tung túi xách. Đến gần hỏi mới biết em quên đem vé tháng, thấy em cực xinh, body bốc lửa, tôi luýnh quýnh gọi taxi cho em về.

Đem chuyện hỏi cháu tôi, thì cháu nói, em là hoa khôi trường nhưng rất kiêu kì, không ai chinh phục nổi. Máu phiêu liêu trong tôi nổi dậy, tôi bắt đầu hành trình cưa cẩm em.


Em dễ thương, vui vẻ, chẳng cần biết lương tháng tôi bao nhiêu, tôi đi xe gì, nhà tôi bao nhiêu mét vuông, bố mẹ dễ khó thế nào (Ảnh minh họa)

Ban đầu, tôi cố tình nán xe lại ở cổng trường, gọi taxi cho em về. Sau đó, tôi bảo tài xế riêng đến đón em về, rồi cũng bày trò vớ vẩn, như đặt điện hoa, quà tặng bất ngờ. Yêu mấy em học sinh không tốn kém gì, chỉ cần hoa, thú bông linh tinh là em vui như Tết rồi.

Cứ thế, sau 2 tuần em đồng ý làm bạn gái tôi. Nhân dịp sinh nhật tôi, tôi (giả danh thầy giáo) xin phép bố mẹ em cho em được đi Vũng Tàu một chuyến. Gia đình em chấp nhận.

Màn tiếp theo thì chắc tên đàn ông nào cũng biết, tôi và cả bạn bè tôi cố tình chuốc cho em say rồi đưa em "lên giường".

Thảm kịch xảy ra, em còn trinh!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em chẳng khóc lóc, sướt mướt gì như tôi tưởng tượng. Em hỏi gọn bơ: "Khi nào mình làm lễ cưới?". Tôi choáng. Suy tính thiệt hơn, tôi quyến định cưới em.

Bởi vì tôi yêu em thật, gần em là tim tôi nảy sốc lên tưng tưng trong lồng ngực. Em dễ thương, vui vẻ, chẳng cần biết lương tháng tôi bao nhiêu, tôi đi xe gì, nhà tôi bao nhiêu mét vuông, bố mẹ dễ khó thế nào.

Hơn nữa, dù tôi là một tay chăn "rau". Nhưng trong chuyện đó, từ trước đến giờ chưa ai làm tôi cảm thấy hưng phấn như em. Đối với đàn ông thành đạt, thì đó là một yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân.

Tôi gọi điện cho Nga, nói chia tay cô ấy, hủy tiệc cưới. Cô ấy lên tận công ty gặp tôi, rồi sang cả nhà bố mẹ. Tôi tính đi tính lại thấy không gì bằng nói ra sự thật. Tôi đưa ảnh em cho hai họ và thưa chuyện rằng thật sự bây giờ tôi chỉ muốn cưới em.

Nga đã trưởng thành, với cú sốc này cô ấy có thể vượt qua được. Còn em mới 18, tôi mà bỏ rơi em lúc này không biết hậu quả sẽ ra sao. Vả lại đàn ông bản chất rất ích kỉ với tình yêu và luôn hiếu thắng trên tình trường, cho nên một cô gái chín chắn và từng trải như Nga quả thật không hợp với tôi.

Sau ngày cưới, mọi chuyện vẫn ổn và có phần thoải mái hơn khi còn độc thân

Mọi chuyện nhà có người giúp việc làm hết, em chỉ cần chăm sửa sắc đẹp và đi học Đại học. Tiệc tùng, shopping cả hai cùng đi. Em ham chơi, không ngăn cấm tôi tụ tập bạn bè, chỉ là khi quá chén em thường cầm ly của tôi và uống cạn, không lẽ lại cho vợ mình say mèm, tôi đành phải cùng em ra về.

Quần áo của em, tôi đưa đi mua, nên chẳng bao giờ lố lăng. Lễ Tết thu xếp quà cáp về quê và hai bên nội ngoại tôi dặn dò người giúp việc, em chỉ việc theo đi chợ, mua đồ và xếp quà lại.

Thế đấy, cưới vợ "cỏ non" chủ yếu do chồng thôi, đừng trách cô ấy. Cô ấy đã phải hi sinh tuổi xuân son trẻ để bên cạnh chúng ta cơ mà (Ảnh minh họa)

Tối về em pha nước tắm, nước rửa mặt, ngâm chân, xoa bóp, rồi làm nước ép trái cây, bánh kẹo ăn vặt, tôi chỉ mỗi việc đợi cơm và xem ti vi.

Mỗi tháng đưa em chưa được một phần mười lương, mà em luôn than nhiều quá. Chẳng bù mấy ông bạn tôi, vợ chi li từng cắc một, mặc dù lương tháng ngang nhau.

Thế đấy, cưới vợ "cỏ non" chủ yếu do chồng thôi, đừng trách cô ấy. Cô ấy đã phải hi sinh tuổi xuân son trẻ để bên cạnh chúng ta cơ mà. Dù cô ấy có hơi vụng về nhưng tình cảm cô ấy là chân thật, chỉ cần được chỉ bảo thêm một xíu nữa, cô ấy sẽ hoàn hảo thôi. Và chính đàn ông chúng ta cũng có vẹn toàn đâu mà phải yêu cầu phụ nữ cao như thế anh Tùng ạ.

Chia sẻ