Nửa tháng nay, tôi cấm chồng “gần gũi” vì anh quá bẩn

,
Chia sẻ

Nửa tháng nay, không thể chịu được chồng lười tắm và ở bẩn, tôi đã cấm chồng gần gũi và tự nguyện ngủ riêng giường với con trai cho chồng ngủ một mình.

Chào anh Hoàng Nghiêm Quyến với tâm sự: “Vợ tôi thô thiển đến mức thả bom rồi cười ngặt nghẽo”!

Đọc tâm sự của nhà anh mà tôi cứ ngỡ như chuyện đang xảy ra ở nhà mình. Nhưng chỉ có khác một điều, nhân vật chính trong bài không phải là tôi mà là người chồng gối ấp tay kề 4 năm nay của tôi. Có chồng bẩn, suốt ngày tôi phải ra rả ca bài ca: chồng tắm giặt đi, chồng đánh răng đi, chồng thay quần áo đi… Thậm chí, vợ chồng tôi nhiều lần hục hặc với nhau chính vì cái sự ở bẩn kinh dị của anh ấy. Tôi là vợ mà nhiều lần bực mình, ghét cay ghét đắng và thất vọng về chồng khủng khiếp.

Tôi xin kể qua một chút về trước đây của anh. Chồng tôi ngày còn yêu, anh cũng thuộc diện trai tráng thơm tho lắm. Chỉ đến khi lỡ lấy rồi thì anh mới dở chứng “bẩn” kinh hãi. Phải thú thật, ở chồng tôi cái gì cũng được, mỗi cái ở bẩn là không thể chấp nhận nổi. 

Song ở anh cũng có cái nghịch đời lắm cơ. Chẳng hạn như anh nhìn đâu cũng thấy vi trùng; không bao giờ ăn vỉa hè hay quán xá vì sợ bẩn, không an toàn thực phẩm. Nhà cửa cũng rất chăm chút lau đến sạch bóng… Thế nhưng, chỉ có cái thân thể chồng tôi không chịu làm sạch. Mà với tôi thì mọi thứ đều phải gọn gàng. Nhà cửa có thể không gọn gàng sạch sẽ nhưng cơ thể thì luôn phải sạch.


Chồng tôi ngày còn yêu, anh cũng thuộc diện trai tráng thơm tho lắm (Ảnh minh họa)

Nói ra thì hơi ngại và xấu chàng hổ ai. Nhưng đầy lúc, tôi vừa tắm cho con trai xong là lại phải lôi chồng vào tắm lại. Nói chung, tôi tắm cho chồng hệt như đang tắm cho con trai tôi vậy. Bởi vì nếu không chủ động lôi chồng vào tắm gội thì suốt cả tối ấy, tôi có giục mỏi miệng anh mới uể oải đứng dậy.

Mà không hiểu anh tắm kiểu gì khi chỉ tắm 2-3 phút đã xong. Thậm chí tôi vào kiểm tra, lưng của chồng có nơi vẫn khô cong dù anh tắm vòi sen hẳn hoi. Nếu không thúc giục, lôi vào nhà tắm thì dù trời mùa hè, cứ phải 2 hôm anh mới tắm một lần. 

Không biết có ông chồng nào còn bẩn một cách tùy tiện đến mức, lấy cả giẻ lau bàn lau mặt cho con không? Nói ra thì như chuyện hài, nhưng lại là sự thật ở chồng tôi đấy. Mấy lần tôi bắt tại trận chồng lấy giẻ lau bàn lau mặt cho con rồi.

Rất nhiều lần, buổi tối hay sáng sớm, tôi lọ mọ vào nhà tắm thì dẫm toẹt ngay phải cái gì nhớt nhớt, nhờn nhờn. Đó chính là đờm hoặc nước bọt của chồng. Anh khạc nhổ vô tổ chức, bừa bãi vô cùng. 

Kinh hãi nhất phải kể tới vụ mặc sịp xong toàn vứt lung tung của chồng tôi. Nói không ngoa, một mình chồng tôi phải có tới 50 chiếc quần sịp cả thảy. Thế mà nhiều lúc, chẳng hiểu anh mặc kiểu gì mà trên sàn nhà, cuối giường, gậm giường, khe giường, trên đỉnh màn… đâu đâu cũng thấy 4-5 chiếc quần sịp nhét từ đời nào của chồng.

Lần nào tra hỏi thì chồng cũng biện bạch rằng, mặc nóng quá nên đêm ngủ cởi ra cho mát. Sau đó sợ vợ mắng nên nhét giấu luôn dưới đó rồi lâu ngày quên biến luôn.

Chỉ đến khi, lỡ lấy rồi thì chồng mới dở chứng “bẩn” kinh hãi (Ảnh minh họa)

Chồng lười tắm, cơ thể lúc nào cũng dính dáp, bốc mùi cộng với bao phi vụ ở bẩn thế nên nhiều lần cứ léng phéng lại gần là tôi đẩy ra. Rồi tôi cấm tiệt chuyện âu yếm, gần gũi vợ chồng. Hôm nào chồng mà "thèm" gần vợ thì hôm đó phải với điều kiện, sạch sẽ, thơm tho từ đầu đến chân mới được. Nhưng những hôm như vậy rất ít, rồi lại đâu vào đấy.

Nhất là nửa tháng nay, khi trời hè đã khá nóng bức. Vậy nhưng anh ấy lười tắm kinh khủng, tôi không thể chịu nổi thói ở bẩn đó nên cấm chồng "chuyện ấy" và tự nguyện ngủ riêng giường với con trai cho chồng ngủ một mình. Nhiều lúc nghĩ mà ức và không thể hiểu trước đây khi yêu những hơn 2 năm mà tại sao tôi không biết chồng có tật ở bẩn cơ chứ.

Nói thật, cái tính ở bẩn của chồng, tôi đang sắp không chịu được và không thể chấp nhận được. Nhưng tôi biết làm sao để làm “cuộc cách mạng” cho người chồng bẩn bây giờ đây?

Chia sẻ