Vỏ bọc hôn nhân

Theo PLVN,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân của anh đã trải qua 3 năm nay nhưng thật oái oăm, vợ chồng anh sống ly thân ngay từ khi mới kết hôn.

Vì lý do riêng, anh và vợ thỏa thuận không ly hôn, chỉ ly thân nhưng cả hai được tự do với những mối quan hệ tình cảm của riêng mình. Chính vì vậy, mặc nhiên anh vừa có vợ, vừa có bồ.

Anh Văn Thành Nam (52 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) hiện là phó Giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên tại Hà Nội. 

Đường công danh của người đàn ông này thuận buồm xuôi gió bao nhiêu thì đường tình duyên của anh lại trắc trở bấy nhiêu. Anh Nam từng hai lần kết hôn nhưng rốt cục, như anh cay đắng thừa nhận, vẫn chưa một lần được đặt chân tới “lâu đài hạnh phúc”.

Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ là do anh quá mải mê công danh sự nghiệp nên mới bị cô vợ “cắm sừng”. Quá tự ái và sĩ diện, buộc lòng anh phải ly hôn với vợ dù đã có 20 năm chung sống, có với nhau hai đứa con đều đã trưởng thành. Trở thành người “tự do”, một người đàn ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp và phong độ như anh đương nhiên được nhiều cô gái để ý và cũng được nhiều người mai mối.

Sau một hồi “kén cá chọn canh”, cuối cùng anh cưới Ngọc Trân - một phụ nữ đã 38 tuổi nhưng mới kết hôn lần đầu. 

Từng bị phản bội nên khi gặp được Ngọc Trân đoan trang, đứng đắn thì anh Nam mừng như bắt được vàng. Anh vô cùng trân trọng và quyết giữ gìn nàng chờ đến ngày cưới. Thế nhưng trong đêm tân hôn, thay vì nỗi hồi hộp được tận hưởng hạnh phúc thì anh lại hẫng hụt, bẽ bàng...

Vỏ bọc hôn nhân 1
Ảnh minh họa.

Sau nhiều phen lảng tránh, cuối cùng Ngọc Trân đã buộc phải thú nhận “con người thật” của mình. Hóa ra, trái với vẻ bề ngoài xinh đẹp và nữ tính, Ngọc Trân lại chỉ yêu và có cảm xúc với... các nàng, chứ trước các chàng thì cảm giác của cô chẳng khác gì gỗ đá. 

Anh Nam từ bất ngờ đến đau khổ và... kinh hãi. Anh muốn cô ra khỏi nhà nhưng nhìn những giọt nước mắt đau khổ và thành thật của Trân, anh lại mủi lòng.

Suy đi tính lại, anh thấy Trân chỉ có mỗi “khiếm khuyết” là không làm người tình hoàn hảo trên giường. Còn lại cô là người phụ nữ toàn tài: Xinh đẹp, thông minh, đảm đang, chu toàn.

Ngọc Trân van xin anh hãy giữ kín bí mật cho cô và tiếp tục duy trì vỏ bọc hôn nhân êm thấm, còn lại cô đồng ý để anh có thể thoải mái với những quan hệ ngoài luồng.

Anh Nam rất sợ cái cảm giác đổ vỡ, thất bại trong hôn nhân. Thế là anh đồng ý với yêu cầu của Ngọc Trân. Thi thoảng xuất hiện trước mọi người, hai người vẫn vui vẻ, quấn quýt như một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng thực tế họ đã sống ly thân ngay từ đầu và chưa từng làm “chuyện vợ chồng”.

Có vợ cũng như không nên anh Nam nhanh chóng lao theo những chuyện tình ngoài luồng. Và rồi trong những cuộc tình chớp nhoáng, không ngờ anh lại tìm được một người ý hợp tâm đầu.

Chuyện là trong một đêm buồn lang thang trên mạng, anh làm quen với cô gái có "nick name" gợi tò mò. Qua trò chuyện, anh biết tên cô là Duyên - Sinh viên, 22 tuổi, bất đắc dĩ mới phải chọn phương kế làm người tình một đêm để “lấy ngắn nuôi dài”.

Từ thế giới ảo đến cuộc đời thực chỉ qua một cú kích chuột nên anh Nam và Duyên nhanh chóng đi lại với nhau. Một phần vì nhu cầu sinh lý, nhưng cũng phần vì thực sự mê đắm cô sinh viên trẻ đẹp, thông minh nên anh Nam tự nguyện là bóng tùng quân che chở cô.

Anh thuê cho Duyên một căn hộ chung cư cao cấp ở khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) và trang bị cho cô những tiện nghi sang trọng như xe máy, laptop, điện thoại iPhone 5.

Thế nhưng, đường đời lại có nhiều khúc quanh mà chính người từng trải, dạn dày trong tình trường như anh Nam cũng không thể lường trước được. Trong khi anh cung phụng Duyên như một “bà hoàng”, không tiếc cô bất cứ thứ gì thì cô gái lại “dở chứng” đưa ra những “yêu sách” tưởng chừng như vô lối. Duyên ra điều kiện hoặc anh Nam sẽ phải ly hôn với vợ để trở thành người tình đường đường chính chính của cô; hoặc hai người sẽ chấm dứt quan hệ.

Anh Nam vô cùng ngạc nhiên lẫn bức xúc. Anh cho rằng mối quan hệ của hai người vẫn đang tốt đẹp, không bao giờ lo xảy ra “sự cố” từ phía vợ anh, vậy tại sao anh phải ly hôn trong khi vợ chồng anh không mong muốn điều đó, bản thân Duyên cũng hoàn toàn không có ý định sau này sẽ kết hôn với anh? Chẳng lẽ anh cũng không được phép cặp bồ kể cả khi vợ chồng anh ly thân đã từ lâu?

(Lược trích)



Việc vợ chồng ở chung một nhà, nhưng ăn hai nồi cơm khác nhau, ngủ trong 2 phòng khác nhau không còn là lạ.
Vỏ bọc hôn nhân 2
Chia sẻ