Chồng mình cũng "đệ nhất" ở bẩn và thô bỉ

,
Chia sẻ

Lúc phim cảm động cao trào, mình khóc sụt sùi còn chồng thì hưởng ứng bằng cách "xịt bom hạt nhân". Lúc nghịch còn lấy tay bụm hơi và úm vào mặt mình. Phải nói là tởm kinh dị, ngày xưa mà thế mình chả yêu.

Đọc “bom” của anh Hoàng Nghiêm Quyến và chị Nguyễn Vân mình thấy có nhiều điểm chung. Mình cũng đang bức xức vô bờ bến với lão chồng ở nhà. Đợi mãi không thấy bài phản pháo của chị vợ anh Quyến, nhân có bài của chị Vân nên mình mạo muội xin được giải tỏa. Lão chồng mình như bị con virus thô bỉ ăn mất, dù muốn lắm nhưng không tài nào yêu nổi.

Chồng mình ăn diện vào cũng “điểm 10 cho chất lượng” mà cứ về nhà là chán không hiểu nổi. Ngày xưa yêu nhau, đến cái quần cộc cũng chưa từng thấy mặc bao giờ. Vậy mà lấy vợ về toàn mặc quần đùi “lò xo” nhăn đến tận bẹn, lại nói không với nội y. Ở nhà toàn diện thời trang quần 1 tấc vải với lưng trần, lắm khi đứng lên ngồi xuống phơi cả "súng đạn". Nhìn anh còn chán hơn cả ông nội mình ở quê nữa.

Đã vậy anh còn chuộng kiểu “ngồi xổm to hơn hẳn”. Dọn cơm trên bàn chê vướng khó ăn, muốn dọn dưới sàn để ngồi chồm hỗm cho thoải mái. Như một thói quen, bây giờ ngồi trên ghế chồng mình cũng co hai chân như nhà quê lên tỉnh. Sang nhà mẹ vợ có bộ sofa sang chảnh đến thế mà anh cũng không tha. Giờ, đi đâu mình toàn để chồng ở nhà cho đỡ mang nhục.


Về khoản ở bẩn chắc chồng mình nhất nhì thiên hạ (Ảnh minh họa)

Không phải mình bỏ bê chồng, mình vẫn sắm đồ mới liên tục mà anh không mặc. Về khoản ở bẩn chắc chồng mình nhất nhì thiên hạ. Ngày trước mù mắt tịt mũi ngửi đâu cũng thấy thơm, còn giờ trên người chồng là một thứ lẩu thập cẩm tất cả các mùi. Từ viêm cánh, tóc bẩn, thối mồm đến ung chân.

Vậy mà anh còn lười tắm. Đi làm về, chỉ cởi được áo quần là bay vào giành máy của con để chơi game. Tối nào nấu cơm xong mình phải lôi hết con đến chồng đi tắm. Mình nói thật đấy, mình phải tắm cho chồng, hoặc đứng cạnh nhắc sằng sặc kì cái này cọ cái kia. Còn nếu để chồng tự tắm, anh dội ba gáo nước là hết.

Quần đùi mặc xong anh không cho vào máy giặt ngay mà để lẫn vào áo quần sạch. Lúc mặc nếu vợ không phát hiện cũng chẳng biết. Có bữa ngồi ăn cơm mình khịt khịt bảo phân mèo đâu chua thế, hóa ra bốc ra từ chiếc quần đùi huyền thoại của chồng.

Đàn ông ngoài 30 tuổi rồi mà đến việc đi vệ sinh cũng không sạch. Mỗi lúc tiểu tiện, anh đứng thì toàn vung vẩy ra ngoài bồn cầu, đã thế còn không dội nước.

Còn ngủ thì vô duyên quên trời đất, có tối còn chèn mông lên mặt vợ, hai tay kẹp chặt vào giữa chân còn mồm há to đến chim ị còn lọt chứ đừng nói ruồi nhặng. Nhờ thế mà báo hại ngày nào mình cũng phải thay mặt gối vì nước giãi chảy vèo vèo.

Tệ nhất là cái tật ngồi đâu ngoáy đó của chồng. Mà ngoáy tất cả các lỗ nhé, từ lỗ mũi, lỗ tai đến thậm chí lỗ… hậu môn. Mình không cách nào tận hưởng trọn vẹn bộ phim khi ngồi cạnh chồng. Nhấp nha nhấp nhổm gãi mông, lấy gỉ mũi bôi vào cạnh bàn. Vài hôm mình phải nhớ mà đi lau chùi một lần chứ không nhỡ có khách thì nhục mặt.

Lúc phim cảm động cao trào, mình khóc sụt sùi còn chồng thì hưởng ứng bằng cách "xịt bom hạt nhân". Lúc nghịch còn lấy tay bụm hơi và úm vào mặt mình. Phải nói là tởm kinh dị, ngày xưa mà thế mình chả yêu.

Chồng mình còn ga lăng thấy sợ, toàn mang hoa thừa từ cơ quan sau lễ lạt hoặc văn phòng phẩm được phân phối mang về tặng vợ. Không hẳn là chồng ki bo, nhưng tính anh chuyên hời hợt không để tâm chuyện quà cáp.

Những lúc mình đứng ra thay mặt vợ chồng mua quà biếu bố mẹ, nếu không chủ động thông báo, chồng cũng không buồn hỏi đã mua những gì. Mình đã từng hố hàng vì cố vớt điểm cho chồng trong mắt bố mẹ vợ. Mình mua cho ông bà chiếc tủ chè và bảo chồng biếu.

Sống với chồng như sống chung với lũ, vừa bẩn vừa ngột ngạt (Ảnh minh họa)

Vậy mà lúc sang chơi anh cứ tấm tắc bố mẹ mua đâu tủ đẹp thế, còn quay sang bảo mình hỏi mà mua một cái về chưng. Đã thế còn đần không tinh ý, mình đứng cách đó một mét hua tay nháy mắt đến rụng lông mi làm dấu mà anh chả biết.

Sống với chồng như sống chung với lũ, vừa bẩn vừa ngột ngạt. Chả vì thế mà ra đường thấy trai nào thơm tho bảnh bao, mình xao xuyến và ước chồng được một phần như vậy. Nếu tình yêu của mình dành cho chồng không cao ngất trời thì có lẽ đang ngoại tình từ lâu.

Mình đã thử nhiều cách để cải thiện chồng mà thường chỉ có hiệu quả nhất thời, sau vài hôm đâu lại vào đấy. Hơn nữa mình còn chăm con và việc nhà, đâu phải ba đầu sáu tay mà để mắt đến chồng mãi. Chị em ai có cao kiến thì bày cho mình, không thì vào đây cùng mình than thở vậy?

Chia sẻ