BÀI GỐC Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

8 Chia sẻ

Tôi đã từng "lừa tình" nhiều cô gái kểu như Ngọc Anh

,
Chia sẻ

Những cô gái qua tay tôi cũng có nhiều lứa tuổi. Có khi là các cô công nhân trẻ mới vào, cũng có khi là các cô gái tuổi như Ngọc Anh rồi cả nhiều chị chốn chồng đi “ăn chả” nữa.

Chẳng ai muốn kể quá khứ có lỗi của mình ra cho người khác khoan xiên, đánh giá cả. Phần lớn đều muốn giấu nó đi kiểu tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Tuy nhiên, đây là diễn đàn tâm sự, lại ở trên mạng, không ai biết nên tôi chẳng ngại kể cho mọi người một chút xa xưa của tôi. Những gì tôi kể sẽ giúp ích cho bạn Ngọc Anh, người đăng tâm sự: “Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi lấy vợ từ rất trẻ, 18 tuổi, lại lấy vợ ở quê. Quê tôi rất xa những nơi tôi đến làm việc. Ngày xưa tôi không định lấy vợ sớm đâu, song do tôi là con cả, lại theo phong tục của làng, nam nữ tuổi thành niên là lấy vợ, lấy chồng. Vậy nên, khi tôi lớn, bố mẹ chấm cho tôi một cô gái làng. Thế là lấy thôi.

Lấy rồi thì vợ tôi ở nhà chăm sóc nhà cửa, ruộng vườn, đẻ con rồi trông con. Tôi thoát ly ra ngoài, tìm công việc, đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm vợ con, còn đâu toàn gửi tiền về. Tôi bôn ba qua nhiều nghề và nhờ vừa học nghề, vừa làm mà tôi trở nên thông thạo kỹ thuật rồi được nhận vào một phân xưởng trong một nhà máy lớn tại khu công nghiệp. Tại đây, tôi vừa được làm vừa được cử đi học. Nhờ vậy, dần dần tôi cũng học xong đại học tại chức và cũng là một kỹ sư cơ khí.

Lúc trở thành kỹ sư rồi lên quản lý phòng kỹ thuật, tôi còn rất trẻ, mới có 27 tuổi và nhiều cô gái tiếp xúc với tôi đều không biết tôi có gia đình, thậm chí có con. Họ cứ nghĩ tôi là đàn ông chưa vợ, chăm chỉ làm việc, học tập, phấn đấu sự nghiệp quên việc lấy vợ. Với khuôn mặt hiền lành, trẻ lâu, lại toát lên vẻ hoạt bát nên tôi được nhiều cô gái mến mộ.

Tôi hay được công ty cử đi các chi nhánh, những cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Thời gian của tôi chủ yếu dành cho công tác và đi kiểm tra hệ thống máy móc ở các nhà máy khác.

Trong mỗi lần đi như vậy, lúc đầu tôi không có ý định tán tỉnh hay cặp kè, trao tình cảm cho các cô gái tôi gặp ở những nơi tôi đến. Nhưng dần dần sự cô đơn, nhu cầu “chuyện ấy” đòi hỏi và các cô gái cứ tự dưng có cảm tình với tôi mà tôi dần dần biến thành một người đàn ông “đong tình”. Tôi đã cặp với vài cô gái ở những nơi tôi đến. Tất nhiên họ cũng không biết hết mọi thứ về tôi vì tôi có cách bao biện riêng.
 
Đồng thời, tôi cũng không thôi hứa hẹn trời bể với họ để họ tin tưởng trao tất cả cho tôi. Nhờ thế mà suốt những năm như thế, tôi không thiếu thốn tình cảm bên ngoài. Nhờ cách che đậy khéo mà vợ tôi cũng chẳng biết, hơn nữa, cô ấy lại là gái quê, quanh năm lam lũ mấy khi để ý chồng mình ngoại tình hay chơi bời gì. Chỉ cần mỗi lần tôi về đưa tiền, thăm con, “gần gũi” cô ấy một hai lần là vợ tôi vui lắm rồi. Nói thật vợ tôi chả thiết tha gì “chuyện ấy” vì cuộc sống quanh năm xa chồng quen rồi.

Thế nên tôi cứ diễn chuyện trốn vợ, tán tỉnh gái bên ngoài thoải mái. Chỉ đến một thời gian sau này, tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa mới thôi.

Những cô gái qua tay tôi cũng có nhiều lứa tuổi. Có khi là các cô công nhân trẻ mới vào, cũng có khi là các cô gái tuổi như Ngọc Anh rồi cả nhiều chị chốn chồng đi “ăn chả” nữa.

Tôi nhận thấy việc nói “xạo” để chiếm lòng tin của nhiều cô gái và phụ nữ rất đơn giản. Đa phần sau khi tôi ẫm ờ, họ cũng có tâm trạng như Ngọc Anh. Bởi vậy, tôi hiểu anh chàng của bạn cũng chỉ như tôi thôi. Rất, rất có thể, anh ta đang lừa dối bạn như tôi đã từng làm trước đây.

Bạn nên chú ý nhé, Ngọc Anh!    

Chia sẻ