Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

Tôi rất hay vào chuyên mục tâm sự để đọc và chia sẻ những tâm tư tình cảm của mọi người, năm nay tôi đã 29 tuổi rồi, chuẩn bị bước sang tuổi băm đến nơi nhưng tôi chưa trả lời được câu hỏi mà mọi người thường hay hỏi tôi “Bao giờ em lấy chồng?”.

Hiện tại tôi không phải là người cô đơn, theo danh nghĩa tôi vẫn đang có người yêu. Nhưng từ người yêu ấy sao tôi thấy nó hời hợt thế, hay do độ tuổi mà cách thể hiện nó không được nhiệt tình.

Tôi đang yêu anh, tính đến nay đã gần 2 năm, anh là mối tình thứ hai của tôi. Sau khi chia tay mối tình đầu tiên, hơn một năm sau tôi gặp anh, ngay từ buổi gặp đầu tiên tôi đã có cảm tình với anh, không phải là vì anh đẹp trai mà tôi thích anh ở cách nói chuyện.

Anh hơn tôi 5 tuổi làm kỹ sư cơ khí, sau thời gian gặp nhau và tìm hiểu anh đã tỏ tình với tôi, hồi đó tôi 27 tuổi.  Chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không hay, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện (có thể bằng điện thoại hoặc internet).

Ban đầu anh tỏ ra là một người mẫu mực, anh là con trưởng trong gia đình, thời gian đó tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.  

Trong thời gian yêu nhau chúng tôi gặp nhau rất ít vì thời gian làm việc của 2 đứa đều hạn chế, nên có thể 2 tuần chúng tôi gặp nhau một lần. Anh cũng tâm sự với tôi về gia đình anh.

Sau mấy tháng yêu nhau, anh bắt đầu tỏ ra gần gũi tôi, cũng vì yếu mềm nên tôi và anh đã vượt qua giới hạn, và đó như một thói quen khi nào anh xuống chuyện đó cũng xảy ra, tuy không nhiều lắm.

Yêu nhau 1 năm tôi muốn anh đưa tôi về giới thiệu gia đình, nhưng anh cứ chần chừ, anh nói khi nào cưới thì giới thiệu luôn. Tôi hỏi anh là khi nào của anh cụ thể là bao lâu, vì tuổi tác của chúng tôi không còn trẻ nữa. Anh trả lời giờ anh vẫn đang có khó khăn về kinh tế, anh nói mới xây nhà còn nợ mấy trăm triệu, nên để thời gian nữa.

Thời gian đó tôi thấy rất chán nản vì sự quan tâm của anh hời hợt rất nhiều, tôi nói một cần một thời gian suy nghĩ, sau mấy tháng không gặp nhau, tôi đã nói lời chia tay với anh, nhưng anh đã dùng mọi lời lẽ níu kéo tôi, anh nói yêu tôi thật lòng nhưng giờ điều kiện chưa cưới nhau được.

Một lần nữa tôi lại mềm lòng quay lại với anh, lúc đầu thì tôi tưởng anh đã thay đổi, suy nghĩ tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi về thăm nhà giới thiệu người quen nhưng mọi cái lại lặp lại một cách nhàm chán, 2 hoặc 3 tuần anh đến thăm tôi, dù nhiều lần tôi có gợi ý về vấn đề đó.

Tết âm lịch vừa rồi tôi có ý bảo anh về ra mắt bố mẹ, nhưng anh nói cũng muốn về nhưng chưa phải thời điểm, tôi rất bực mình đã giận anh, tôi nói nói bạn bè về nhà nhau còn được chứ nói gì người yêu. Đến giờ tôi cũng chưa biết nhà anh, hay bố mẹ anh. 

Từ tết đến nay tôi và anh chưa gặp nhau, chúng tôi có thi thoảng nói chuyện qua điện thoại, cuối tuần vừa rồi tôi điện cho anh không được, tôi hỏi anh sao lại tắt điện thoại, thì anh nói cho họ đỡ đòi nợ, em không tin thì thôi. 

Ngày lễ tình nhân, tôi rất mong anh đến tôi không cần quà, mà cần sự quan tâm, sáng hôm đó anh nhắn chúc mừng tôi, cả tối hôm ấy tôi bạn tôi mời đi ăn, nhưng tôi đã từ chối để ở nhà chờ anh, nhưng anh đã làm tôi thực sự thất vọng, tại sao khi nào anh cũng một mực nói yêu tôi thật lòng, mà anh không quan tâm tôi đúng nghĩ của tình yêu, những ngày lễ tết tôi chưa hề nhận được một bông hoa nào của anh. Yêu mà thế sao, có lẽ là tôi đã quá khờ để tin tưởng một tình yêu không bao giờ đi đến đích đó. 

Tôi hỏi anh lý do tại sao anh không đến, anh có lý do nhưng mệt mỏi không muốn thanh minh, em hiểu thế nào thì tùy em, anh trả lời một cách vô trách nhiệm và hời hợt. Giờ đây tôi rất mệt mỏi, tôi muốn chấm dứt tất cả để làm lại từ đầu, nhưng tôi sợ tuổi tác.

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không. Tôi sợ sẽ chẳng có ai, nhưng nếu cứ kéo dài tình yêu thì tôi không biết sẽ đi đến đâu cả. Tôi rất mong các bạn góp ý kiến cho tôi, giờ tôi trong tâm trạng rất hoang mang, không tự quyết định được nữa.

Chia sẻ