BÀI GỐC Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mỗi lúc công việc vất vả, về nhà lại phải chăm sóc con nhỏ, tôi chỉ mong có mẹ chồng lên đỡ đần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Cứ 2 tuần bận rộn mà không đưa được con về nhà nội, tôi lại sốt ruột và thèm về với mẹ.

15 Chia sẻ

Tôi đã sai khi bày cách “chơi xỏ” mẹ chồng

,
Chia sẻ

Tôi đã biết mình sai khi trở mặt với mẹ chồng. Giờ, tôi chẳng biết quay về nhà chồng bằng cách nào nữa.

Chào bạn Hoàng Trung Kiên - Tác giả tâm sự “Vợ khăng khăng bắt chồng lựa chọn giữa mẹ và vợ”.

Đọc xong câu chuyện của anh, tôi thấy tức anh ách cô vợ quá nóng tính và không biết điều.Bạn thật may mắn có được người mẹ đẻ nhân hậu và tâm lý. Mẹ bạn thuộc mẫu người yêu con thương cháu. Bà đã hết lòng vì gia đình.

Mẹ bạn nghĩ tới vị trí ở rể của bạn nên đã thuê nhà ở ngoài. Bà không muốn bạn bị đặt vào thế khó xử. Nếu là bạn, tôi sẽ hết lời cám ơn mẹ.Vợ bạn cũng nóng tính và ích kỷ thật. Đã được mẹ chồng phục vụ tận tình mà còn lên giọng kể cả. Nếu mẹ chồng làm việc gì chưa vừa ý, cô ấy nên trao đổi với chồng trên tinh thần xây dựng.

Chỉ vì chút không vừa lòng, vợ đã bắt bạn chọn giữa vợ và mẹ đẻ. Liệu quãng đời còn dài, vợ bạn còn bắt bạn phải đứng giữa lựa chọn những điều gì nữa?

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi thấy bạn nên tâm sự chân thành với vợ về suy nghĩ của mình. Bạn không thể làm người con bất hiếu. Bạn cũng không thể làm người cha nhẫn tâm bỏ con. Bạn hãy để vợ quyết định bỏ chồng hay sống chan hòa với mẹ chồng.

Tôi cũng từng là người ích kỷ như vợ bạn. Và đã phải chịu kết cục đắng lòng. Từ lúc kết hôn, tôi luôn có ác cảm với mẹ chồng. Ban ngày tôi đi làm, bà nội chăm cháu hết mực. Buổi tối về, cháu đã quen hơi bà nên rất bện bà nội.

Nhiều lúc con tôi còn theo bà hơn theo mẹ. Tôi thấy giận về điều này lắm. Tôi không trách con nhỏ vô tội. Tôi đành trút giận lên đầu mẹ chồng.

Cơm mẹ nấu, tôi chê không vừa miệng, khó nuốt. Quần áo mẹ giặt, tôi trách bà giặt bẩn và làm hỏng vải. Nhiều lúc tôi còn lẩm bẩm nói bà quét nhà cũng không sạch nữa.

Thường ngày, bà hay vào dọn dẹp phòng riêng của vợ chồng tôi. Tôi đã nghĩ ra cách “chơi xỏ” mẹ chồng. Tôi đổi cho bà vơ mất đống chứng từ kế toán của con dâu để trên bàn đem vứt thùng rác.

Tôi khóc lóc kể khổ với chồng. Tôi bảo chồng vì việc mất giấy tờ cơ quan nên tôi bị sa thải. Thực sự, tôi chán nơi làm này nên tự ý nhảy việc thôi.

Tôi kéo chồng về phe với mình. Chồng tôi đã góp ý với mẹ. Trông bà buồn thê thảm. Tôi thấy hả hê lắm.

Chưa dừng lại, tôi nói với chồng đã mang thai đứa thứ hai. Cả nhà chồng tôi đều rất mừng. Quả thật, đó là dự tính tương lai của tôi thôi. Chứ con tôi mới 2 tuổi, tôi chưa muốn có con tiếp.

Mẹ chồng tôi đã mua bao nhiêu đồ ăn thức bổ cho con dâu. Tôi sợ tăng cân nên chỉ ăn một ít. Tôi còn chê mẹ nấu không ngon, không thể nuốt nổi. Có lúc, tôi còn đổ vào sọt rác bát canh xương hầm ngay trước mặt bà.

Bà giận con dâu lắm. Mặt bà đỏ bừng lên, mắt trực trào muốn khóc. Nhưng bà đành nhẫn nhịn vì sợ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng tôi.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Cuối tuần, sau giờ tan sở, sếp rủ tôi tới vũ trường nhảy. Tôi nhảy rất sung với những động tác xoạc chân mạnh bạo.Tình cờ chồng tôi đi với bạn cũng tới vũ trường đó. Anh nghi ngờ về chuyện mang thai của vợ. Lúc về nhà, trước thế hỏi dồn của chồng, tôi đã phải thú nhận mọi việc sai trái mình làm. Tất cả do tôi muốn bắt bẻ mẹ chồng.

Chồng đã dẫn tôi trả về nhà mẹ đẻ. Anh đưa cho tôi giấy ly hôn mà anh đã ký trước. Anh bảo: “Em có thể thay đổi bản thân nếu không muốn ký vào giấy ly hôn này”.

Mỗi ngày tôi đều sống trong dằn vặt, hối hận. Tôi mở bài hát “Người đàn bà thứ hai” để nghe: “…Mẹ đừng buồn vì anh ấy bên con suốt cuộc đời/ Nhưng có thể chia tay ngay trong ngày mai/ Nhưng anh ấy mãi luôn yêu mẹ/ Dẫu thế nào, con cũng chỉ là người thứ hai...”

Giờ, tôi đã biết mình sai khi trở mặt với mẹ chồng. Tôi chẳng biết quay về nhà chồng bằng cách nào nữa. Tôi vẫn còn rất yêu chồng tôi và không muốn chúng tôi dang dở. Các bạn hãy chỉ bảo giúp tôi một lối đi.

Chia sẻ