BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Tình yêu đẹp thế, có gì phải lăn tăn hả Pé Ngốc?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có phải ai cũng yêu được thầy giáo đâu. Chứng tỏ em có nét gì đặc sắc mới khiến thầy giáo phải rung động như vậy...

Pé Ngốc thân mến!

Lăn tăn làm gì nhiều cho mệt, anh không thích vòng vo giảng giải đạo lý. Quan điểm của anh, thích thì làm, không thích là thôi. Muốn là quyết tâm làm bằng được, yêu là không toan tính, nhiệt huyết hết mình. Anh không cổ súy em yêu sớm nhưng đã yêu rồi thì tiếp tục yêu đi.

Tình yêu mà nghe lời nói của người khác bảo không yêu nữa đã thôi ngay đâu gọi là tình yêu. Ngược lại khi con tim rung động thật sự, hai tâm hồn thuộc về nhau thì có đem mọi thứ ra doạ cũng không ăn thua gì. Nhiều đôi còn có thể chết chung vì nhau cơ mà.

Em có muốn rút hay suy nghĩ từ bỏ cái ích kỷ của mình để không yêu thầy giáo nữa thì cũng mang tiếng yêu rồi. Ai đã biết thì em không bao giờ chối được. Vậy sao phải từ bỏ, vẫn đang nồng thắm những một năm nay rồi, nhiều đấy chứ. Có sóng gió gì đâu sao tự dưng em đổi hứng?

Tình yêu tuổi của em trong sáng, lung linh, không toan tính, thực dụng. Đây là lúc rung cảm mạnh mẽ nhất, em đang được hưởng điều may mắn đó. Trẻ không yêu, già hối tiếc. Yêu cũng để học hỏi kinh nghiệm dần dần và làm cho con người ta trưởng thành hơn.

Người yêu em lại là thầy giáo nữa, lại có tuổi chững chạc. Có phải ai cũng yêu được thầy giáo. Điều này chứng tỏ em là cô gái có nét gì đặc sắc, thu hút khiến thầy giáo phải rung động, phải chấp nhận hi sinh để yêu cô trò nhỏ. Đó là sự thành công trong mối tình đầu, vốn đã đẹp nay lại càng hoành tráng.

Hơn nữa, thầy giáo em là người tốt. Không biết thầy có lợi dụng gì em (điều này không thấy em nhắc đến nhưng anh nghĩ là không). Thầy biết quan tâm và giữ gìn cho em, lo lắng và sẵn sàng chờ đợi ngày em trưởng thành. Có nghĩa thầy chấp nhận một tình yêu kéo dài và mong cưới khi em đủ tuổi và đồng ý làm vợ thầy.

Có một người yêu tốt mà bản thân em cũng yêu thầy hết lòng, tình yêu em dành cho người ấy rất lớn và khó phai nhạt. Em không hề đùa giỡn, lừa dối, sẵn sàng vượt qua cả dư luận xã hội để khẳng định tình yêu lớn của mình. Em cho thầy mình là chính cuộc đời và cả hai đều mong ước một hạnh phúc ngọt ngào. Đến thế tại sao phải lăn tăn?

Em không quan trọng tuổi tác, không phân biệt thầy trò, em sợ nếu mất thầy thì đó là cú sốc lớn và cầu mong nó đừng xảy ra. Anh thấy em hơi mâu thuẫn mà thực sự thì không đến nỗi phải dày vò mình thế.

Đấy chính là điểm yếu của cô bé đang ở tuổi mộng mơ. Tâm lý chưa ổn định, rất trẻ con. Nhiều khi muốn vượt tầm làm người lớn nhưng không qua nổi bởi sự non nớt tâm hồn của mình. Điều đó tự làm em trở nên vô duyên trong mắt mọi người.

Pé Ngốc đúng là ngốc lắm. Tình yêu của em đã có khoảng thời gian một năm làm vốn đủ để em và thầy biết khá rõ về nhau. Em đã duy trì trong một năm mà không có biến cố gì xảy ra. Điều đó chứng tỏ em đã cân bằng được mọi thứ không để nó ảnh hưởng tới tình yêu của mình, em có quyền được hưởng sự hạnh phúc do mình tạo ra.

Đừng suy nghĩ vớ vẩn, xa xôi quá nhé. Hãy làm tốt và tốt hơn những thứ một năm vừa qua em làm được. Thế là yên tâm với tình yêu của mình rồi.

Chúc em hạnh phúc!

Chia sẻ