BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Tác giả bài "Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đã từng từ chối vài người đã có nghề nghiệp ổn định, kinh tế khá trong thời gian yêu em...

Em rất cảm ơn các anh chị vì những lời khuyên dành cho em. Anh chị nói đúng, em chưa nói chi tiết hơn cho các anh chị có thể hiểu rõ.

Nếu gia đình em phát hiện ra mối quan hệ này thì anh ấy có còn yêu em không? Em có thể trả lời với các anh chị là... CÓ. Gia đình em biết mối quan hệ này và không hề ngăn cản (Lúc đầu cũng có chút chút nhưng anh ấy và em đã cố gắng rất nhiều để ba mẹ yên tâm).

Trong mắt mọi người trừ gia đình em thì mối quan hệ này đã kết thúc được vài tháng vì bọn em không muốn mọi người lấy chuyện tình cảm của bọn em ra làm đề tài bàn tán nữa, như thế áp lực cho bọn em sẽ rất nhiều. Anh Quân và chị Vân Ly nói rất đúng, anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào nếu bị mọi người dèm pha, ngăn cản... nhưng anh đã không làm điều đó. Ngược lại anh còn là người động viên em phải vượt qua tất cả. Em yêu anh... Điều đó không hề trẻ con như anh chị nghĩ đâu.

"Có một sự thật là tình yêu không vĩnh cửu. Các mối tình ngày nay thường chóng vánh, người ta yêu rồi lại chia tay, chẳng có gì là to tát cả". Chị Lung linh ngày nắng ơi, chị khuyên em nên tiếp tục yêu để tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, em cám ơn chị vì điều đó. Thế nhưng sao chị lại nói chia tay chẳng có gì là to tát cả? Khi chị viết chia sẻ cho em tức là chị cũng đã đọc những tâm sự của nhiều anh chị khác. Các anh chị ấy đau khổ biết bao khi phân vân giữa tiếp tục yêu hay chia tay. Em cũng thế... Chị đừng giận vì lời nói này nha!!! Tuy nhiên, em cũng rất cám ơn chị vì tất cả lời chúc tốt đẹp thầy đã dành cho em.....

Em biết em rất trẻ con, người yêu em cũng nói thế! Tuy nhiên, bọn em cũng vượt qua khoảng thời gian hơn 1 năm để thật sự hiểu được cảm giác của nhau. Anh đã lớn tuổi, điều đó là sự thật, em không phủ định. Gia đình anh cũng hối thúc anh nên lấy vợ, vì thực sự bên gia đình anh chỉ biết anh có người yêu chứ không biết rằng anh yêu cô bé học trò như em. Chắc nếu biết thì bên anh cũng sẽ phản đối hết mình... Nhưng anh đã không bỏ rơi em. Đã hơn 1 năm nay anh vẫn yêu em. Không lẽ tất cả chỉ vì anh chưa tìm thấy được đối tượng thật sự ư??? Nhưng điều đó là không thể, anh đã từng từ chối vài người đã có nghề nghiệp ổn định, kinh tế khá trong thời gian yêu em. Tại sao anh không chọn những người ấy? Các anh chị đừng nghĩ em chỉ nghe anh ấy kể lại đã vội tin. Em có thể khẳng định được điều đó. Lời nói yêu anh của người con gái kia em cũng chính tai nghe được, anh chưa hề lừa dối em điều gì từ ngày yêu nhau...

Khi yêu nhau, dường như khoảng cách thầy trò giữa tụi em không còn nữa...

Em biết em rất trẻ con, hay nhõng nhẽo anh như cô học trò nhỏ.  Thế nhưng anh chị có dám khẳng định rằng anh chị chưa từng nhõng nhẽo với người mình yêu không? Không ít thì nhiều cũng phải có.

Các anh chị có đang nghĩ là "tại sao con bé này cứ biện minh cho tình yêu của nó mà còn hỏi mình nhỉ?". Hihi!!!

Các anh chị biết không? Em muốn nhận được lời khuyên của mọi người dù rằng em không muốn chia tay anh. Em muốn biết rõ hơn về việc mình đang làm là đúng hay sai. Nhưng em vẫn mong điều đó sẽ là quyết đính đúng đắn. Quả thật em rất ngốc....

Cám ơn các anh chị đã chia sẽ cùng em nha!!!

Mong tiếp tục nhận được thư chia sẽ của các anh chị!!!

Chia sẻ