Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ

Crissi,
Chia sẻ

Hóa ra bức thư tình đẫm nước mắt Tùng (Nhan Phúc Vinh) gửi cho Hạ (Nhã Phương) trong tập 22 "Ngày ấy mình đã yêu" có nguồn gốc hẳn hoi hoàn toàn không phải do biên kịch tự nghĩ ra.

Khi tập 22 của Ngày ấy mình đã yêu lên sóng, có rất nhiều khán giả thừa nhận xem xong phân đoạn Hạ (Nhã Phương) đọc được lá thư tình ngày xưa Tùng (Nhan Phúc Vinh) viết sau khi họ chia tay đã xúc động đến rơi nước mắt.

Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ - Ảnh 1.

"Bây giờ tháng mấy, ngày nào, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết mùa hạ của anh đã đi rồi…

Năm năm so với đời người là dài hay là ngắn? Anh không biết. Nhưng anh chưa từng nghĩ những tháng ngày có em sẽ dừng lại ở con số năm năm. Năm năm tuổi trẻ của anh và em. Năm năm với bao niềm vui ngốc dại. Nhưng, nó đã dừng lại, ở khoảnh khắc em nói mình chia tay đi. Và anh, với đủ thứ ngông nghênh tự ái nửa mùa, đã không biết đường giữ em lại, để bây giờ anh hối tiếc như thế này…

Từ lúc em rời đi, mọi thứ đều trống rỗng. Từ lúc em rời đi, mọi thứ đều chẳng nghĩa lý gì. Từ lúc em rời đi, anh cảm thấy mình lúc nào cũng thành thừa thãi. Thừa thãi mà thiếu vắng. Thừa thãi mà cô đơn đến muốn đập phá cả thế giới này...

Anh nhớ hai tiếng "chúng mình" quá. Vì bao lâu rồi, anh không được nói… Bao lâu rồi anh chỉ một mình. Ở ngoài kia, thiên hạ nói chia tay nhau cả trăm lần, mà rồi vẫn quay lại với nhau. Còn anh và em, chỉ một lời mà rồi chấm dứt. Đến cả bóng lưng của em, anh còn chẳng kịp nhìn. Em tàn nhẫn đến nỗi, em bước ra khỏi cuộc đời anh, mà ngay cả trong giấc mơ, em cũng chưa từng trở lại.

Người ta nói, trên thế gian cay đắng nhất là hai tiếng "đã từng". Hạ, chúng mình từng yêu nhau như thế. Anh từng nói yêu em mãi mãi. Em từng bảo anh là tình yêu duy nhất của em.

Mãi mãi là bao lâu? Duy nhất thực ra là thế nào? Hạ, em trở lại đây và nói cho anh biết, mãi mãi là bao lâu đi. Hay, mãi mãi chỉ là 5 năm ngắn ngủi? Hạ, quay lại với anh. Quay lại để anh nhìn em một lần. Quay lại để anh có thể níu giữ em lần nữa…".

Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ - Ảnh 2.

Lý do khiến bức thư tình này chạm đến trái tim người xem là vì nội dung của nó rất chân thành. Từng câu từng chữ trong đó đều là tiếng lòng mà Tùng, một chàng trai đã bỏ lỡ người con gái mình yêu nhất, muộn màng gửi đến cô ấy với hy vọng cô ấy sẽ quay trở về bên anh. Tùng đã không đề tên người nhận, cũng không có tên người gửi, ngay cả một con tem trên phong thư cũng không được dán. Điều đó chứng tỏ anh đã vô cùng tuyệt vọng bởi anh không biết Hạ đang ở đâu, cũng không biết Hạ có còn yêu mình nữa hay không.

Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ - Ảnh 3.

Mới đây, biên kịch của Ngày ấy mình đã yêu bất ngờ tiết lộ rằng nguồn gốc của bức thư tình này vô cùng đặc biệt. Mặc dù người viết ra nó là biên kịch nhưng ý tưởng thì lại là của... đạo diễn Khải Anh. Theo như tiết lộ, nội dung bức thư ban đầu chỉ vỏn vẹn 2 câu ngắn ngủn: "Hạ, quay lại với anh. Quay lại với anh!!!". Thế nhưng sau đó đạo diễn Khải Anh lại không đồng ý và đề nghị biên kịch viết thêm vào cho dài ra và phải làm sao cho thật xúc động, thật đẫm nước mắt vào.

Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ - Ảnh 4.

Đạo diễn Khải Anh.

Nữ biên kịch của phim đã đi tìm thông tin về các bức thư tình và triển lãm thư trên mạng, kết quả là tìm được bức thư của một người vô cùng thân quen gửi đến mối tình đầu của anh ta. Người đó không ai khác lại chính là... đạo diễn Khải Anh, người cầm trịch Ngày ấy mình đã yêu. Nội dung thư như sau:

"Điều đó, chứng tỏ chúng mình sẽ cưới nhau lúc em 24 tuổi. Và sẽ đi tuần trăng mật, ôm nhau dưới ánh mặt trời… Em thích đi đâu để anh dành dụm tiền từ bây giờ…Sáng nay, vừa ăn xôi anh vừa ngong ngóng ra cửa chờ em, trong lòng lo lo vì sợ em đã vào trường mất thì toi… Anh ao ước được nấu mì cho em ăn bây giờ mới toại nguyện, anh nhìn em ăn anh hạnh phúc lắm…".

Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ - Ảnh 5.

Mối tình đầu của đạo diễn Khải Anh cũng chính là vợ của anh hiện tại - Đan Lê. 2 người từng yêu nhau vào năm 16 tuổi, là mối tình đầu của nhau ở những ngày bồng bột rồi chia xa vào năm 21 tuổi. Kết quả, người có duyên ắt sẽ trở về bên nhau dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, 2 người giờ đây làm nên một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Đoạn trích trong bức thư tình Khải Anh gửi Đan Lê đã được biên kịch đưa vào phim một cách rất mượt mà, đó cũng chính là đoạn mà Sol (Bảo Thanh) đã đọc trước khi Hạ đọc được thư của Tùng.

Tiết lộ nguồn gốc lá thư tình Nhan Phúc Vinh gửi cho Nhã Phương trong quá khứ - Ảnh 6.

Bức thư tình của đạo diễn Khải Anh gửi mối tình đầu, giờ cũng là vợ anh - Đan Lê - đã được biên kịch đưa vào phim một cách đầy ngẫu nhiên.

2 tập cuối của Ngày ấy mình đã yêu sẽ chính thức lên sóng và mang đến cái kết cực hài lòng cho các fan của bộ phim vào lúc 21g40 ngày 27, 28/8 trên kênh VTV3. 

Chia sẻ