Thư ký giám đốc đưa khẩu trang cho mọi người và nói một câu khiến ai nấy đều nóng mặt, màn đáp trả của chị kế toán còn dữ dội hơn!

Quiry,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới mà đã có kẻ thích khẩu nghiệp, "cà khịa" thì ắt sẽ có người khác trừng trị!

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm Canh Tý 2020. Đang trong lúc dịch cúm virus Corona hoành hành, nhiều công ty chọn cách lì xì cho nhân viên những hộp khẩu trang y tế. Ai cũng mong chúng ta bảo vệ bản thân tốt hơn khỏi dịch bệnh nguy hiểm này. Đây là một hành động thiết thực và giàu tính nhân văn.

Tại công ty X cũng chẳng phải ngoại lệ. Buổi sáng mùng 6/1 Âm lịch, giám đốc lệnh cho chị thư ký - Mai Hoa cầm những bịch khẩu trang đi phát cho mọi người. Mai Hoa ban đầu tỏ ra không muốn làm công việc này bởi trong công ty ngoài sếp ra thì cô chẳng ưa ai.

Nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ đầu năm mới nên Mai Hoa đành ngậm ngùi cầm khẩu trang sang phòng của những kẻ mình ghét. Cô từng nghe được ở đâu đó phòng hành chính nhân sự mọi người hay nói ra nói vào, rằng Mai Hoa ăn mặc kệch cỡm, lẳng lơ và dùng chiêu trò để dụ dỗ, nịnh bợ sếp.

Thư ký giám đốc đưa khẩu trang cho mọi người và nói một câu khiến ai nấy đều nóng mặt, màn đáp trả của chị kế toán còn dữ dội hơn! - Ảnh 1.

Từ những tư thù cá nhân, Mai Hoa mới nảy sinh ra thói cà khịa đồng nghiệp. Cô vênh mặt bước vào phòng hành chính nhân sự, trên tay cầm mấy bịch khẩu trang y tế và bắt đầu đanh giọng:

"Đầu Xuân năm mới, theo sự chỉ đạo của giám đốc, tôi mang khẩu trang này sang lì xì cho mọi người. Sếp nói rằng mọi người hãy chú ý đeo khẩu trang vào để phòng tránh dịch virus Corona. Thiết nghĩ dù Việt Nam chưa có trường hợp nào nhiễm, nhưng mấy chị phòng nhân sự vẫn nên đeo để còn hạn chế khẩu nghiệp, tám dăm ba "câu chuyện làm quà" về người khác đi nhé! Bớt khẩu nghiệp không đến lúc dính bệnh thật lại bảo tại số!"

Mọi người đang vui vẻ hào hứng bỗng nghe thấy những lời mỉa mai của thư ký giám đốc nên ai nấy đều nóng mặt. Chẳng hiểu sao thư ký từ đâu tới và nói một tràng vào đúng ngày đầu đi làm như vậy. Ai cũng muốn được dằn mặt lại thư ký nhưng sợ ả là con cưng của sếp nên ngậm ngùi.

Riêng chỉ có chị kế toán là chẳng sợ, chị hằn giọng đáp trả rất táo bạo:

Thư ký giám đốc đưa khẩu trang cho mọi người và nói một câu khiến ai nấy đều nóng mặt, màn đáp trả của chị kế toán còn dữ dội hơn! - Ảnh 2.

"Thế thì Mai Hoa cũng cầm một bịch về mà đeo thôi, để hạn chế trò chuyện to nhỏ với cấp trên. Nói chuyện công việc còn được, đằng này cứ nói xấu hết người nọ người kia để trừ lương thì mệt lắm em ạ. Nên nhớ ở đây ai là người làm lương cho các em nên đừng giở trò con bò ra đây nghen! Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì không vui chút nào!"

Mai Hoa đứng hình, cô quên mất là chính bản thân mình cũng từng làm mấy chuyện khuất tất sau lưng nhân viên. Chả là cô hay bắt lỗi người mà mình ghét để sếp trừ lương họ. Không may sao là chị kế toán lại thuộc phe trung lập nên chẳng sợ "bóc phốt" thư ký giám đốc!

Thế nên chốn công sở đừng dại gì mà đi đá đểu ai cả các nàng nhé! Chúng ta biết thì chúng ta để trong lòng. Bởi khi nói ra, thì rất có thể những chuyện xấu xa của bạn cũng sẽ bị phanh phui triệt để! Sống thế nào để dĩ hòa vi quý mới là quan trọng!

Thư ký giám đốc đưa khẩu trang cho mọi người và nói một câu khiến ai nấy đều nóng mặt, màn đáp trả của chị kế toán còn dữ dội hơn! - Ảnh 3.

Chia sẻ