Kinh tế khá giả và chồng yêu chiều, sao tôi vẫn thấy tẻ nhạt?

Trương Thanh Thư,
Chia sẻ

Có người chồng hoàn hảo, kinh tế gia đình lại rất khá, bố mẹ tôi và các anh chị em bên nội ngoại cứ khen tôi tốt phúc. Nhưng tôi lại thấy cuộc sống của mình cứ đơn điệu, tẻ nhạt…

Chào các bạn!

Không biết khi các bạn đọc những tâm sự này của tôi thì có nói tôi “sướng quá hóa rồ” không? Nếu có thì xin mọi người đừng ném đá tôi như vậy nhé. Bởi vì tôi không phải là người phụ nữ như thế. Chỉ là tôi cứ cảm thấy cuộc sống hoàn hảo của tôi hiện giờ sao cứ đơn điệu quá thể. Và chính điều này khiến tôi cảm thấy mình chưa thật hạnh phúc trọn vẹn.

Kể ra đây chuyện của nhà mình, không phải là tôi muốn khoe mẽ. Nhưng thực tế, tôi năm nay 30 tuổi và là một phụ nữ khá xinh xắn, ưa nhìn. Nhìn tôi bên ngoài cũng trẻ trung hơn vài tuổi so với tuổi thực của mình. Hiện tôi đang làm tư vấn kiến trúc cho một công ty kiến trúc và xây dựng nhà ở đô thị tại Hà Nội. Lương của tôi cũng khá nhưng xin nói thêm, tôi đi làm không phải vì tiền mà vì niềm yêu thích bao lâu nay của tôi.

Kinh tế khá giả và chồng yêu chiều, sao tôi vẫn thấy tẻ nhạt? 1
Rồi các ngày lễ lạt, mà cũng chẳng phải ngày lễ gì, chồng tôi vẫn cực kỳ lãng mạn với vợ con (Ảnh minh họa)

Chồng tôi năm nay 34 tuổi và hình thức bên ngoài của anh cũng rất cao lớn, đẹp trai. Chúng tôi rất đôi lứa xứng đôi. Anh cũng là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Thu nhập một tháng của anh khoảng hơn 100 triệu. Ngoài ra, anh chắc chắn còn là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều chị em ở đây. Bởi những phẩm chất của chồng nếu tôi kể ra sau đây, chắc chắn 100% chị em sẽ ao ước sở hữu.

Ngoài công việc kiếm ra nhiều tiền, chồng tôi còn là một người đàn ông rất tuyệt vời. Từ khi chúng tôi còn là vợ chồng son cho tới nay đã có con gái 5 tuổi nhưng anh luôn thể hiện là người chồng yêu chiều vợ con khủng khiếp. Bằng chứng là dù chồng tôi đi làm cũng rất vất vả nhưng sanh luôn sợ vợ phải làm cực nhọc. Chỉ cần vợ hắt hơi, sổ mũi, dù là nhà đang đêm hết thuốc, anh cũng phải chạy xe ra hiệu thuốc giữa đêm mua về bắt vợ uống.

Mỗi khi chồng tôi ở công ty về, anh như sợ vợ mệt khi làm việc nhà. Thấy tôi rửa chén là anh cũng phải xông vào rửa cùng hay tranh thủ làm việc khác cho tôi được nghỉ ngơi. Anh từng nói nhiều lần với tôi, mỗi lần thấy vợ con làm gì là anh không chịu nổi. Ngày cuối tuần, tôi có tranh thủ dọn dẹp nhà cửa anh cũng tranh làm. Nhiều hôm chồng tranh làm hết việc, tôi chỉ đứng đó cổ vũ và nhìn anh cười.

Mang tiếng là giám đốc công ty nhưng về nhà, chồng tôi chẳng khác gì ô sin cao cấp của 2 mẹ con. Anh toàn tự đem đồ đi ngâm và cho vào máy giặt. Giặt xong anh lại mang lên sân thượng phơi. Vợ chồng tôi thường có thói quen ăn sáng tại nhà mới đi làm. Việc nấu ăn sáng hầu hết do tôi nhận đảm nhiệm. Nhưng nhiều lúc tôi ngủ dậy đã thấy chồng nấu cơm xong và vui vẻ bảo tôi ngồi vào ăn. Tôi hỏi anh sao không đánh thức tôi dậy làm. Anh lại cười bảo anh làm cũng được vì có tí việc, để cho tôi có thêm thời gian ngủ cùng con gái.

Khi vợ chồng tôi có chuyện gì đó cãi nhau là y như rằng anh cuống quýt làm lành. Chẳng bao giờ anh để vợ phải khóc hay buồn rầu quá 2 tiếng đồng hồ. Dù ai đúng ai sai anh cứ làm lành trước. Sau đó, chồng mới nhỏ nhẹ góp ý cho tôi hay vạch ra cái sai để vợ nhìn thấy được.

Những lúc con bị ốm là chồng tôi cứ hớt hơ hớt hải. Anh cuống lên và nhận thức đêm chăm con cùng vợ dù sáng hôm sau anh phải vác bộ mặt thiếu ngủ đi làm.  

Rồi các ngày lễ lạt, mà cũng chẳng phải ngày lễ gì, chồng tôi vẫn cực kỳ lãng mạn với vợ con. Anh luôn tặng vợ và con gái những món quà nhỏ mà bất ngờ nhất. Cứ mỗi lúc nhìn thấy vợ con hạnh phúc và vui vẻ, anh bảo cuộc sống của anh chỉ cần có thế. Anh phấn đấu làm lụng cũng chỉ vì thế.

Có người chồng hoàn hảo, kinh tế gia đình lại rất khá, bố mẹ tôi và các anh chị em bên nội ngoại cứ khen tôi tốt số. Mà tôi cũng thấy số tôi may mắn thật. Bởi phải cực may mắn thì tôi mới lấy được 1 người đàn ông như chồng tôi.

Kinh tế khá giả và chồng yêu chiều, sao tôi vẫn thấy tẻ nhạt? 2
Có người chồng hoàn hảo, kinh tế gia đình lại rất khá, bố mẹ tôi và các anh chị em bên nội ngoại cứ khen tôi tốt số (Ảnh minh họa)

Nhưng có một người chồng yêu chiều vợ như thế, có con gái đáng yêu khỏe mạnh, có một công việc yêu thích, có của ăn của để và có thể tự đáp ứng được mọi thứ tôi thích mà sao tôi vẫn cảm thấy chưa hạnh phúc trọn vẹn. Ngược lại, tôi cứ cảm thấy cuộc sống của tôi đủ đầy quá, hạnh phúc quá lại thành ra đơn điệu và quá bằng phẳng. Nó thật sự quá khác  với những người sống xung quanh tôi.

Thậm chí nhiều lúc tôi còn nghĩ, giá như chồng bớt yêu chiều vợ con đi một tẹo, giá như chồng cũng có nhiều tật xấu một chút thì có khi cuộc sống của chúng tôi mới không tẻ nhạt chăng? Giá như chồng tôi cứ bê tha, lăng nhăng một chút cho cuộc hôn nhân của tôi nổi sóng gió nhỏ thì tôi cũng bằng lòng. Bởi như vậy, tôi mới thấy nó bình thường và giống mọi người.

Có thể các bạn đang chê tôi khùng điên nhưng tôi thật sự đang băn khoăn nếu chồng tôi không tự thay đổi thì có lẽ tôi cũng nên tự thay đổi một chút để cuộc sống bớt tẻ nhạt, đơn điệu hơn. Không biết tôi có nên cố gắng thay đổi mình ngay lúc giáp Tết này không? Và tôi nên thay đổi như thế nào? Mong các bạn hãy tư vấn cho tôi với. Tôi xin cám ơn. 

Chia sẻ