“Cuộc chiến” với mẹ chồng ngày giáp Tết

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Ngày Tết cận kề mà mẹ chồng - nàng dâu, người thì không thèm nhìn mặt, kẻ giận đến xưng xỉa mặt mày khiến cho không khí trong nhà căng thẳng, ngột ngạt.

Chị Diệp (Lĩnh Nam – Hà Nội) vốn được nhiều người khen là một phụ nữ nhanh nhẹn, sắc sảo. Khi kết hôn, chị không những không vấp phải bất cứ ý kiến phản đối nào mà ngược lại khi đó chị được phía nhà chồng tương lai rất quý mến và vun vén chuyện tình duyên. Chính vì tự tin vào bản thân và dễ dàng vượt qua được cửa ải ngày ra mắt nên chị đinh ninh “đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt”, chị sẽ không gặp phải bất cứ vướng mắc nào. Thế nhưng thật trớ trêu thay, khi còn hơn 1 tháng nữa là tròn năm chị về làm dâu, ngày Tết cũng đang cận kề thì xảy ra biến cố khiến mẹ chồng không thèm nhìn mặt nàng dâu, còn chị thì ấm ức, tức nghẹn.
 
Chị Diệp cho biết: “Kết hôn đã được gần 1 năm và đây là cái Tết đầu tiên của mình ở nhà chồng. Trước đây ở nhà bố mẹ đẻ, ngày Tết cũng một tay mình xoay xở mua sắm nên cũng gọi là có kinh nghiệm. Bởi vậy mình rất tự tin và không hề lo lắng khi sắm Tết cho nhà chồng. Dù sao vợ chồng mình cũng là con trưởng trong nhà, chú em chồng cũng ở riêng nên mình nghĩ trước sau gì thì vợ chồng mình cũng phải gánh gồng khoản Tết. Bởi vậy mình chủ động lên danh sách các thứ cần mua sắm rồi cứ thế mua dần về cho đỡ cập rập. Tưởng mẹ chồng sẽ vui vì con dâu biết lo. Ai ngờ bà lại tỏ ý không vui. Bà cho rằng mình vượt mặt, làm gì cũng không thông qua bố mẹ chồng… Mình thật không hiểu nổi”.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi chị vừa đặt bánh chưng và giò chả ở cửa hàng vốn là chỗ quen biết của gia đình, để tiện biếu luôn bố mẹ đẻ. Thế nhưng về đến nhà tỉ tê nói với mẹ chồng thì chị bị “tạt cho gáo nước lạnh”. Mẹ chồng chị đùng đùng nổi giận bảo chị mang cả sang cho bên thông gia ăn: “Mình vừa hớn hở bảo với mẹ chồng năm nay thử ăn bánh chưng và giò chả ở cửa hàng quen thì mẹ chồng mình nổi đóa. Bà nói giọng gay gắt với mình rằng ‘Đặt thì mang tất về cho bên kia ăn. Bên này không quen ăn đồ cao sang…’. Cho dù bà giận mình vì không thông qua ý kiến của bà đi chăng nữa thì bà cũng không nên nói thế. Bà có thể góp ý, bảo ban mình những việc mình làm chưa khéo” – chị Diệp chia sẻ.

“Cuộc chiến” với mẹ chồng ngày giáp Tết 1
Ngày Tết cận kề mà mẹ chồng - nàng dâu đứng ở hai đầu chiến tuyến khiến không khí trong nhà căng thẳng (Ảnh minh họa)

Chị cũng tâm sự thêm rằng cứ tưởng những việc mình làm sẽ khiến cả nhà chồng sẽ được phen bất ngờ vì khả năng nhanh nhẹn và khéo lo của mình dịp Tết này. Nào ngờ “Giờ mình nói gì, hỏi gì mẹ chồng cũng không thèm đáp lại. Bà cứ mặt nặng mày nhẹ khiến cho mình rất căng thẳng. Đó là chưa kể mình cụt hết cả hứng thú với Tết vì câu nói mà mẹ chồng ám chỉ mình thẳng lưng quen ăn đồ ăn sẵn” – chị Diệp thở dài, nói.

Cũng là một nàng dâu đang đứng “bên kia chiến tuyến” với mẹ chồng khi ngày 30 Tết chỉ còn vài ngày, là chị Ngọc (Cầu Giấy – Hà Nội). Bản thân chị Ngọc tự nhận mình là người phụ nữ vụng việc gia đình. Vì thế, sống chung với nhà chồng đã được 5 năm nhưng chị không dám một lần chủ động sắm sửa gì cho dịp Tết. 5 năm về làm dâu thì 4 cái Tết trước đó đều do mẹ chồng chị đảm nhận việc mua sắm. Chị Ngọc chỉ phụ những việc lặt vặt như cầm điện thoại gọi thuê người đến dọn nhà, cùng chồng đi mua cây quất, cành đào. Chị cho rằng: “Mình quen kiểu xuề xòa, thế nào cũng được, còn mẹ chồng lại quá chỉn chu, cẩn thận nên cứ để bà mua sắm, chọn lựa cho vừa ý bà. Mình không dám nghĩ sẽ đứng ra gánh vác việc gì vì đã có một lần mình mua đồ về bị mẹ chồng hỏi vặn cả buổi”.

Bởi thế, năm nay khi mang khoản tiền sang gửi mẹ chồng sắm Tết, chị Ngọc gần như tái mặt khi mẹ chồng tuyên bố năm nay bà sẽ không lo lắng túi bụi, chạy ngược chạy xuôi như mọi năm nữa. “Khi nghe mẹ chồng tôi nói rằng nhà có con dâu để làm gì mà năm nào mẹ chồng cũng phải lo lắng gồng gánh việc Tết. Rồi bà cứ thế điềm nhiên nói rằng 'Không biết hay giả vờ không biết. Làm rồi khắc quen, cái gì chị cũng ỉ lại…' khiến mình sa sầm cả mặt mày. Đang hớn hở định vào bàn chuyện Tết nào ngờ bị mắng luôn" - chị Ngọc nói. 

Rồi chị kể, vì bỗng dưng lại bị mẹ chồng nói những lời xóc óc, chạm tự ái, nên chị Ngọc phản ứng lại bằng cách góp ý những lời mẹ chồng đã nói. Thế nhưng mẹ chồng chị không những không "hạ hỏa" mà còn "tăng xông" hơn. "Bà nổi đóa lên bảo tôi láo, giờ dạy cả mẹ chồng. Bà thách thức tôi thích ăn, thích làm gì thì tự đi mà lo, không dính dáng gì đến chúng tôi nữa.  Tôi không phải là cô con dâu toàn vẹn tháo vát nhưng cũng là người biết điều. Cũng vì bà cứ gây áp lực chứ đâu phải tôi đùn đẩy công việc cho bà. Tôi đã biết rằng mẹ chồng vất vả nên cũng im lặng khi bà nổi cáu. Thế nhưng được thể, bà lại về mách với chồng tôi rằng tôi hỗn hào, nói láo. Rồi bà còn đưa chuyện với cô bác họ hàng... Giờ thì tôi mặc kệ, thích sắm thì sắm, không thì thôi" - chị Ngọc bức xúc cho biết. 

Cũng chính vì chị Ngọc "mặc kệ" nên mẹ chồng càng thêm bực tức khiến cho ngày Tết đã cận kề mà không khí trong nhà thì căng như dây đàn.
Chia sẻ